Địa chấn ở US Open 2014: Djokovic, Federer cùng ngã ngựa

Chủ nhật, ngày 07/09/2014 13:39 PM (GMT+7)
Djokovic và Federer, hai ứng cử viên chức vô địch nội dung đơn nam US Open 2014 đã khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng khi cùng gục ngã ngay trước thềm "chung kết trong mơ".
Bình luận 0

img

Tạm biệt Roger Federer. (Nguồn: AP)

Hai ứng cử viên vô địch US Open 2014, Novak Djokovic và Roger Federer đã khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng khi cùng gục ngã ngay trước thềm "chung kết trong mơ."

Tay vợt số 1 thế giới người Serbia để thua đối thủ đến từ Nhật Bản Kei Nishikori sau 4 set đấu với tỷ số 6-4, 1-6, 7-6, 6-3 - một kết cục ít ai có thể nghĩ đến trước khi trận đấu này diễn ra.

Thực tế, ở trận đấu này, Nishikori không quá vượt trội ở các chỉ số thống kê, thậm chí có phần lép vế về số điểm trực tiếp và tỷ lệ ghi điểm trong giao bóng. Tuy nhiên tay vợt người Nhật Bản lại biết tận dụng cơ hội để vượt lên ở thời điểm quyết định và giành chiến thắng một cách xứng đáng sau 2 giờ 52 phút giao tranh.

Chiến thắng này đã đưa Nishikori đi vào lịch sử với tư cách tay vợt nam châu Á đầu tiên lọt vào một trận chung kết một giải Grand Slam.

Đối thủ của anh ở trận chung kết US Open 2014 sẽ là Marin Cilic, người cũng đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Roger Federer sau ba set đấu 6-3, 6-4 và 6-4. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Cilic vượt qua "tàu tốc hành" sau khi đã thua cả 5 trận trước đây.

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau 9 năm, một trận chung kết Grand Slam hoàn toàn sạch bóng các thành viên "Big Four", kể từ chung kết giải Australian Open 2005 khi Marat Safin đối đầu cùng Lleyton Hewitt. US Open năm nay chắc chắn sẽ đón một nhà vô địch mới.

img

Djokovic không giấu được nỗi buồn. (Nguồn: AP)
(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem