Diễn biến bất ngờ vụ nhà sư Thái Lan bị 4000 cảnh sát vây

Đăng Nguyễn - Bangkok Post Thứ hai, ngày 27/02/2017 11:45 AM (GMT+7)
Người đàn ông đầu tiên thiệt mạng liên quan đến chiến dịch truy bắt cựu trụ trì ngôi chùa quyền lực Phra Dhammakaya có thể làm gia tăng căng thẳng giữa lực lượng an ninh Thái Lan và các nhà sư.
Bình luận 0

img

Hàng trăm ngàn tín đồ tham dự buổi lễ ở chùa có hình UFO Phra Dhammakaya 

Theo Bangkok Post, cảnh sát và các quan chức của Lực lượng Điều tra Đặc biệt đã tăng cường tuần tra ở khu vực này nhằm ngăn chặn các hành động cực đoan của các tín đồ Phật giáo.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 26.2 đã gửi lời chia buồn sau cái chết của một người đàn ông liên quan đến vụ truy bắt cựu trụ trì chùa Dhammakaya.

“Thủ tướng và chính phủ đã gửi lời chia buồn đến gia đình người đàn ông mới qua đời”, phát ngôn viên chính phủ, Trung tướng Sansern Kaewkamnerd nói.

Tối ngày 25.2, một người đàn ông mặc đồ đen và leo lên trụ sở đài phát thanh địa phương ở tỉnh Pathum Thani. Những người chứng kiến vụ việc cho biết, người đàn ông trèo lên được khoảng 30 mét,  giương ra khẩu hiệu phản đối việc áp dụng Điều 44 hiến pháp lâm thời.

img

Nhà sư đụng độ với cảnh sát phong tòa ngôi chùa Phra Dhammakaya.

Điều 44 là cơ sở để lực lượng an ninh Thái Lan bao vây chùa Dhammakaya. Các nhà sư tại ngôi chùa trực thuộc hệ thống chùa Dhammakaya cố gắng thuyết phục người đàn ông trèo xuống. Trong khi đó, nhân viên cứu hộ địa phương thiết lập đệm không khí bên dưới, đề phòng trường hợp nạn nhân nhảy xuống.

Đến khoảng 9 giờ tối, người đàn ông quấn dây vào cổ và tự treo cổ bằng cách trèo xuống 5 mét. Lực lượng cứu hộ cắt dây và đưa người đàn ông xuống mặt đất sau đó 30 phút nhưng nạn nhân đã chết.

Người đàn ông được xác định là Anawat Thanacharoennat, 64 tuổi. Vợ và con trai người đàn ông này nói, họ không biết rõ vì sao người thân của mình lại quyết định tự sát.

Người vợ Nawaporn nói với cảnh sát rằng, ông Anawat rời nhà từ trưa ngày 25.2 bằng chiếc xe bán tải Toyota. Nạn nhân thường lái xe đi bán trái cây khô mỗi ngày.

img

Các nhà sư biểu tình bên ngoài ngôi chùa Phra Dhammakaya.

Ông Anawat hiện đang nợ khoảng vài trăm ngàn baht, bị stress nặng và phải sử dụng thuốc an thần ở bệnh viện địa phương.

Theo lời người vợ, ông Anawat có đến làm công đức ở chùa Dhammakaya cách đây 10 năm. Nạn nhân cũng có mối quan hệ gần gũi với các nhà sư trong chùa.

Kể từ khi 4.000 cảnh sát Thái Lan mở chiến dịch truy bắt cựu trụ trì Phra Dhammajayo, ông Anawat luôn cập nhật thông tin trên truyền hình và báo chí.

Sau cái chết của Anawat Thanacharoennat, đại diện chùa Phra Dhammakaya tuyên bố, nạn nhân không phải là một đệ tử của chùa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem