Điều chưa biết về chuyến bay chở 287 công dân Việt Nam ở Ukraine về nước

Thế Anh Thứ tư, ngày 09/03/2022 10:16 AM (GMT+7)
Sau một ngày chuyến bay đầu tiên chở 287 công dân Việt Nam ở Ukraine hạ cánh tại sân bay Nội Bài về nước an toàn, nhưng vẫn còn đó những cung bậc cảm xúc khiến cho tổ bay với hành khách không thể nào quên được.
Bình luận 0

Video: Những cảm xúc của tổ bay và hành khách trở về nước từ Ukraine.

Khi nhắc tới chuyến bay lịch sử chở công dân Việt Nam ở Ukraine bị ảnh hưởng từ chiến sự Nga - Ukraine về nước an toàn, anh Phạm Thái Hoà, tiếp viên trưởng Vietnam Airlines với 27 năm kinh nghiệm kể lại quá trình thực hiện chuyến bay với nhiều kỷ niệm mà anh sẽ nhớ mãi.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, anh Hoà kể lại: "Khi bắt đầu có thông tin về chuyến bay đón công dân tại Ukraine về nước rất nhiều đồng nghiệp của tôi và bản thân tôi đều xung phong tình nguyện tham gia nhận nhiệm vụ này".

"Có thể nói đây là một chuyến bay rất đặc biệt, trong bối cảnh chiến sự căng thẳng, cả nước đang hướng đến chuyến bay này nên tôi cảm nhận được rằng đây là một trọng trách rất lớn đối với chúng tôi", anh Hoà coi chuyến bay là trọng trách rất lớn.

Về những lo lắng khi thực hiện chuyến bay này, anh Hoà cho hay: "Điều quan tâm lớn nhất trước chuyến bay là ngoài việc đảm bảo an toàn cho đội ngũ phi hành đoàn và công dân, còn là đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

"Đây cũng không phải là lần đầu tôi được làm nhiệm vụ trên chuyến bay "giải cứu", tôi từng vinh dự được tham gia chuyến bay đưa công dân về nước từ các vùng chiến sự và dịch bệnh như Lybia, Đài Loan, Nhật Bản, vương quốc Anh", anh Hoà nói.

Điều chưa biết về chuyến bay chở 287 công dân Việt Nam ở Ukraine về nước - Ảnh 2.

Chuyến bay chở công dân Việt Nam tại Ukraine về nước ngày 8/3. Ảnh: CTV

Theo anh Hoà, đối với nhiệm vụ lần này thì tổ bay không chỉ phải đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn cho công dân mà còn phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19 nên có thể nói nhiệm vụ lần này rất quan trọng. "Chúng tôi rất tự hào đã hoàn thành được nhiệm vụ mà nhà nước tin tưởng giao cho Vietnam Airlines", anh Hoà tự hào.

Khi được hỏi về những điều đặc biệt qua chuyến bay này, anh Hoà cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani đã thông tin nhanh chóng về hành khách đến Vietnam Airlines. Lãnh đạo Vietnam Airlines đã nhanh chóng chỉ đạo đại diện tại Châu âu bay ngay sang Rumani để phối hợp giúp đỡ đồng bào chuẩn bị tốt cho chuyến bay này. với công tác hậu cần tốt như vậy chuyến bay đã diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp. 

Anh Hoà cho rằng: "Công việc của tổ bay khi nhận nhiệm vụ, như những người lính sẵng sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt. Giây phút tôi cảm thấy xúc động nhất là khi hồi hộp chờ đợi và chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc, vui sướng của đồng bào khi máy bay của Vietnam Airlines đến nơi, chuyến bay có rất nhiều em bé và 1 phụ nữ có thai 30 tuần". 

"Tôi thấy được rằng dù ở đâu thì Tổ quốc cũng luôn hướng về đồng bào và dù ở đâu thì mỗi người con Việt Nam đều rất hạnh phúc khi được trở về quê hương", anh Hoà bày tỏ.

Chuyến bay đặc biệt này không chỉ đem lại cảm xúc cho riêng các thành viên của tổ bay, mà nó còn là kỷ niệm, là ký ức không thể nào quên đối với hành khách may mắn được trở về nước khi chiến sự Nga - Ukraine đang căng thẳng.

Điều chưa biết về chuyến bay chở 287 công dân Việt Nam ở Ukraine về nước - Ảnh 3.

Chị Đinh Thị Xuân Nhi, Bác sỹ đang làm việc và sinh sống cùng gia đình tại Ukraine trở về nước. Ảnh: CTV

Nhớ lại hành trình trở về đất mẹ, chị Đinh Thị Xuân Nhi, bác sỹ đang làm việc và sinh sống cùng gia đình tại Ukraine kể lại: "Tôi lên chuyến bay cùng với gia đình để về Việt Nam. Sau một tuần chúng tôi phải vất vả chạy tị nạn, khi lên được máy bay Vietnam Airlines cả gia đình vỡ oà cảm xúc rất lẫn lộn vì bỏ đi trong một hoàn cảnh rất đặc biệt mà chúng tôi không thể tưởng tượng ra".

"Khi lên máy bay chúng tôi đã xác định được một nơi để đi đó là quê hương Việt Nam. Từ sâu cảm xúc của đáy lòng, tôi xin cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani, các tổ chức và Vietnam Airlines đã nỗ lực giúp đỡ chúng tôi trở về nước", chị Nhi chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc với chị Nhị, ông Hoàng Quốc Tuấn cho biết: "Tôi rời Viêt Nam sang Ukraine từ năm 1986, vợ chồng tôi và các con các cháu sinh sống và lập nghiệp tại đây. Khi lên được máy bay, chúng tôi như đã được về Việt Nam và cảm thấy an toàn. Khi xảy ra chiến sự Nga - Ukraine chúng tôi như một đàn chim vỡ tổ không biết đi về đâu?

"Tôi cũng chưa biết được 2 đứa con của tôi hiện nay đang ở đâu, chỉ biết là hai vợ chồng về tới Viêt Nam và tìm cách liên lạc lại với các cháu. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán tại Rumani, các tổ chức, Vietnam Airlines đã giúp đỡ chúng tôi về nước", ông Tuấn chia sẻ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem