Đình Trọng nhận thẻ đỏ, Hà Nội FC nhận kết quả sốc trước Thanh Hóa

Tùy Minh Thứ bảy, ngày 11/05/2019 19:15 PM (GMT+7)
Trước chuyến làm khách của Thanh Hóa ở vòng 9 V.League 2019 chiều nay, ít ai ngờ đương kim vô địch Hà Nội FC lại trắng tay. Nhưng thực tế, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng!
Bình luận 0

Xuất trận với đội hình mạnh nhất gồm nhiều điểm sáng như Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hoàng Vũ Samon, Oseni, Moses... nhưng Hà Nội FC đã không thể triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc trước quyết tâm, khát khao chiến thắng của đội chủ nhà.

Thanh Hóa mạnh dạn đẩy cao đội hình và không ai còn nhận ra đội bóng đang phải loay hoay ở tốp cuối bảng, mới chỉ có vỏn vẹn 7 điểm/8 trận đã đấu trước đó (thắng 1, hòa 4, thua 3).

img

Thanh Hóa ăn mừng bàn mở tỷ số tuyệt đẹp của cầu thủ trẻ Trọng Hùng (số 20) vào lưới Hà Nội FC. Ảnh: Zing

Bất ngờ đã đến ngay từ phút 19 với pha xử lý xuất thần của cầu thủ trẻ năm nay mới 22 tuổi Nguyễn Trọng Hùng. Có bóng bên cánh trái, Trọng Hùng (số 20) đi bóng lắt léo vượt qua Thái Quý, xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Văn Công mở tỷ số.

Có bàn dẫn trước, đội bóng xứ Thanh chơi hưng phấn trong khi hệ thống phòng ngự từ xa của Hà Nội FC lại tỏ ra rất hớ hênh.

img

Rimario ăn mừng pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Thanh Hóa khi tiếp Hà Nội FC ở vòng 9 V.League 2019. Ảnh: Zing

Phút 26, xuất phát từ đường chuyền phản công từ bên phần sân nhà, chân sút ngoại Rimario (số 11) có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Công ở tư thế vô cùng thoải mái gia tăng cách biệt.

Phút 37, tuyển thủ Việt Nam Đình Trọng ghi dấu trong hiệp 1 "thảm họa" của Hà Nội FC bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Từ một đường pha bóng giải nguy tưởng như vô hại của một cầu thủ Thanh Hóa bên phần sân nhà lên phía trước, Đình Trọng đón sai điểm rơi, đánh đầu hụt, tạo điều kiện cho Rimario thoát xuống.

img

Đình Trọng phạm lỗi với Rimario và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Zing

Không còn cách nào khác, Đình Trọng đã kéo ngã Rimario trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Hiền Triết.

Từ chấm 11m, Gramoz (số 28) nâng tỷ số lên 3-0.

Trong thế thiếu người lại bị dẫn trước 3 bàn, Hà Nội FC đã bắt đầu hiệp 2 với tư thế không còn gì để mất.

Phút 46, Quang Hải bị Minh Tùng (số 5- Thanh Hóa) phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Omar (mới vào thay Moses đầu hiệp 2) đã rút ngắn cách biệt 1-3 cho những nhà đương kim vô địch.

Khoảng thời gian sau đó, Hà Nội FC cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không đủ sức xuyên phá hệ thống được bố trí khá chắc chắn của đối phương.

Những nỗ lực của Hà Nội FC như chìm vào vô vọng khi họ phải nhận thêm bàn thua phút 75. Sau pha "solo" táo bạo, Rimario "dọn cỗ" cho Xuân Cường (số 21-Thanh Hóa) ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1.

15 phút cuối trận, Hà Nội FC vẫn miệt mài tổ chức tấn công nhưng không thể có thêm bàn thắng. Ở chiều ngược lại,  nếu như chắt chiu hơn, Thanh Hóa đã có thể thắng đậm hơn. Minh chứng là tình huống dứt điểm hỏng ăn của Văn Thắng trong tư thế đối mặt thủ môn Văn Công cuối trận.

Nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay với cách biệt 1-4, Hà Nội FC (18 điểm) vẫn tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Còn Thanh Hóa (10 điểm) đã tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, 

Kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ, DNH.Nam Định hòa Than Quảng Ninh 1-1.

Ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ tối nay, chủ nhà TP.HCM đã hòa Quảng Nam 1-1. Với kết quả này, TP.HCM (20 điểm) vẫn giữ ngôi đầu bảng sau vòng 9 V.League 2019.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem