Độc nhất Trung Quốc: Mỹ nhân 7 lần cưới chồng, yêu ai người ấy chết

Thứ ba, ngày 16/11/2021 16:32 PM (GMT+7)
Được ca ngợi là mỹ nữ kiều diễm, da trắng và quyến rũ, Hạ Cơ gây chú ý với đời sống tình ái phong phú. Trong số này có việc mỹ nhân 7 lần cưới chồng nhưng không lần nào có kết thúc viên mãn.
Bình luận 0

Mỹ nhân 7 lần cưới chồng nổi tiếng lịch sử Trung Quốc được nhiều người biết đến là Hạ Cơ. Theo sử sách, nàng vốn là công chúa - con gái hoàng đế Trịnh Mục Công dưới thời Xuân Thu chiến quốc.

Xuất thân trong gia đình hoàng tộc, Hạ Cơ nổi bật với nhan sắc kiều diễm, thân hình quyến rũ khiến bao người si mê. Mỹ nhân này dường như không bị thời gian ảnh hưởng đến nhan sắc khi 40 - 50 tuổi mà dung mạo giống như thiếu nữ ngoài 20 tuổi.

Thậm chí, dân gian đồn đại rằng, Hạ Cơ đã sử dụng thuốc tiên giúp cơ thể trẻ mãi không già. Đặc biệt, mỹ nhân tuyệt sắc này có đời sống tình ái vô cùng phong phú. Tương truyền, bà 7 lần cưới chồng nhưng đều không có cuộc hôn nhân nào viên mãn.

Chính vì vậy, Hạ Cơ có rất nhiều nhân tình. Những tình nhân luôn cảm thấy vui vẻ và thảo mãn vì mỹ nhân rất giỏi chuyện phòng the. Trong số các tình nhân của bà có Tử Man - anh trai cùng cha khác mẹ. Sau 3 năm tư thông với em gái có chung nửa dòng máu, Tử Man chết yểu.

Độc nhất Trung Quốc: Mỹ nhân 7 lần cưới chồng, yêu ai người ấy chết - Ảnh 1.

Tranh vẽ Hạ Cơ. Ảnh: Wikipedia

Không lâu sau, Hạ Cơ được gả chồng lần đầu tiên. Mỹ nhân này trở thành vợ của Hạ Ngự Thúc. Thế nhưng, bà sinh một con trai đặt tên là Hạ Trưng Thư khi về nhà chồng chưa được 9 tháng. Điều này khiến Hạ Ngự Thúc nghi ngờ vợ ngoại tình. Thế nhưng, do vợ xinh đẹp và quyến rũ nên ông nhanh chóng bỏ qua.

Vào năm Hạ Trưng Thư 12 tuổi, Hạ Ngự Thúc chết vì bệnh tật. Theo đó, Hạ Cơ trở thành góa phụ khi tuổi còn trẻ. Là phụ nữ phóng túng, bà dan díu với nhiều người có quyền thế như Trần Linh Công, Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ.

Hạ Trưng Thư biết chuyện dâm đãng của mẹ nên vô cùng xấu hổ, nhục nhã. Ông tìm cách giết nhân tình của mẹ. Cuối cùng, Trần Linh Công bị giết chết. Thấy vậy, Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ vội vã chạy sang nước Sở cầu cứu và vu cho Hạ Trưng Thư âm mưu làm phản cướp ngôi.

Sở Trang vương xuất quân chinh phạt nước Trần và bắt giữ Hạ Trưng Thư. Cuối cùng, con trai của Hạ Cơ bị xử tử bằng hình thức ngũ mã phanh thây. Trong khi ấy, mỹ nhân này bị bắt làm tù binh.

Sở Trang vương nhìn thấy Hạ Cơ không khỏi mê đắm bởi nhan sắc quyến rũ của bà nên muốn giữ lại bên mình. Thế nhưng, nhiều quan viên can gián cho rằng nếu giữ mỹ nhân dâm đãng này thì Sở Trang vương có thể đánh mất giang sơn và gặp họa sát thân như nhiều tình nhân khác của bà.

Vì vậy, sau một thời gian suy nghĩ, Sở Trang vương quyết định tặng Hạ Cơ cho viên tướng già Liên Doãn Tương Lão. Vào năm 597 trước Công nguyên, tướng quân này tử trận.

Không lâu sau đó, con trai của Liên Doãn Tương Lão muốn lấy Hạ Cơ làm thiếp bất chấp luân thường đạo lý. Tuy nhiên, trong lúc này, một đại thần của nước Sở cũng đem lòng yêu mến Hạ Cơ nên lập đủ mưu kế để có được mỹ nhân. Thậm chí, viên quan này còn sắp xếp dẫn Hạ Cơ bỏ trốn sang nước Tấn.

Theo sử sách, Hạ Cơ chính là nguồn cơn gây ra cuộc chiến giữa 3 nước Sở - Tấn - Ngô. Về sau, Khuất Vu cưới Hạ Cơ. Kể từ đó, không ai biết số phận của mỹ nhân này có kết cục như thế nào.

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem