Đội nữ sát thủ tuổi teen khiến IS khiếp sợ 

Phương Đăng Thứ năm, ngày 20/07/2017 09:37 AM (GMT+7)
Những chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là không sợ gì ngoài việc bị giết bởi một phụ nữ. Nhưng chúng thậm chí phải đối mặt với cả một đội nữ "sát thủ" trẻ tuổi nhưng có thừa sự dũng mãnh, thiện chiến. 
Bình luận 0

img

Hàng trăm người Kurd gốc Iran, trong đó bao gồm nhiều cô gái ở tuổi mười sáu, đôi mươn đã tình nguyện cầm súng chiến đấu với IS để bảo vệ quê hương người Kurd.

Những tay súng, những kẻ đánh bom tự sát IS vốn nổi tiếng liều lĩnh, không sợ chết. Tuy nhiên, chúng không thể không sợ hãi trước đội nữ sát thủ người Kurd ở Iraq.

img

"Khi chúng nhìn thấy các nữ chiến binh tự vệ người Kurd (Peshmerga), các tay súng IS bắt đầu run rẩy và cố gắng không giáp chiến với chúng tôi", nữ chiến binh Berivan Salihber cho biết.  Chết trong tay một phụ nữ đối với các tay súng IS là một nỗi nhục nhã và đáng hổ thẹn. Chúng tin rằng, chúng sẽ không được lên thiên đường nếu bị giết bởi một phụ nữ. 

img

Aso Saqzi tham gia đội nữ chiến binh tự vệ người Kurd từ khi mới 17 tuổi và chiến đấu ở miền Bắc Iraq. Nói về kẻ thù, nữ chiến binh cho biết: "Thực tế IS nổi tiếng vì sự tàn bạo của chúng, nhưng chúng tôi không sợ hãi vì tinh thần của chúng tôi mạnh mẽ hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem