Đối thủ của Brazil là chính mình

Thứ tư, ngày 30/06/2010 10:58 AM (GMT+7)
(NTNN) - Đối thủ của Brazil trong hành trình tới ngôi vô địch World Cup 2010 có lẽ chỉ còn là chính họ.
Bình luận 0
img
Các vũ công Samba đã có 90 phút trình diễn tuyệt vời.

Đẹp như vũ điệu Samba

Qua 4 trận đấu trên đất Nam Phi, Brazil ngày càng hoàn thiện. Vấn đề không nằm ở sự toả sáng của những cá nhân, mà là cả tập thể xuất sắc.

Trong từng thời điểm cụ thể, Brazil có thể tấn công mạnh mẽ, đa dạng, biến hoá trên khắp mặt sân với vai trò nhạc trưởng của Kaka. Trung vệ Lucio cũng có thể dâng cao như 1 tiền vệ, uy hiếp khung thành đối phương. Khi cần phòng thủ, bộ ba Kaka, Robinho, Fabiano, cũng sẵn sàng lùi về phần sân nhà, không cho đối phương một cơ hội nhỏ để chiến thắng.

Thực tế, Chile đã chơi 90 phút không tồi trước Brazil. Họ dám cầm bóng, và không thiếu chất kỹ thuật trong những pha dàn xếp phối hợp. Tiếc là mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Cesar đều bị bịt kín. Những chân sút Suazo, Valdivia… xoay trở khéo léo đến mấy cũng không có bàn thắng cho các học trò HLV Marcelo Bielsa.

Hầu hết các đội bóng lớn đã giành quyền có mặt tại tứ kết World Cup 2010 thường chọn cách nhập cuộc thận trọng, thậm chí nhường thế trận cho đối thủ, trước khi thể hiện nghệ thuật phản công để giành chiến thắng nhàn nhã.

Nhưng chỉ Brazil có thể đặt đối phương vào sự lựa chọn khắc nghiệt: Chịu thua hay là tấn công để rồi... thua? Từ CHDCND Triều Tiên, Bờ Biển Ngà tới Chile đều đã chọn cách thứ hai.

Phía sau sự hoàn hảo

Thực tế, nếu chỉ nhìn vào những gì Brazil, Hà Lan đã thể hiện tại World Cup 2010 thì "cơn lốc da cam" đúng là chỉ là làn gió thoảng. Làn gió đó khó gây hại gì cho các vũ công Samba, thậm chí còn giúp họ thêm hưng phấn, say sưa trong điệu nhảy của mình trên đất Nam Phi. Mọi chuyện không đơn giản như thế.

Nếu như cách đây hai năm, đội bóng xứ sở hoa tulip từng đi qua những chiến thắng vùi dập trước Italia (3-0), Pháp (4-1), Romania (2-0) ở vòng bảng, trước khi thua đau Nga 1-3 sau 120 phút đấu ở tứ kết Euro 2008, thì giờ đến lượt Brazil bị đặt vào vị thế đó. Vấn đề không xuất phát từ sự chủ quan, thiếu khát khao. Điểm "chết" nằm ở điểm rơi phong độ của mỗi đội bóng.

Với những gì Brazil thể hiện trong trận đấu với Chile, có cảm giác như các vũ công Samba đã đạt tới "đỉnh cao" hơi sớm, khi phía trước họ còn ba nấc thang cần chinh phục (tứ kết, bán kết, chung kết) nếu muốn bước lên ngôi vô địch.

Thái cực ngược lại, Hà Lan lại đang tiến những bước chắc chắn, và mỗi cá nhân đang dần đạt tới trạng thái tốt nhất. Trong 90 phút tứ kết thư hùng, khi Brazil có sự sa sút nhất định, còn Hà Lan càng đá càng hay, thì chuyện các vũ công Samba rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu cũng là khả năng có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem