Đội tuyển bóng đá Việt Nam với mục tiêu AFF Cup 2014: Sự khẳng định của “đàn anh”

Chính Minh Chủ nhật, ngày 19/10/2014 07:24 AM (GMT+7)
Vào những thời điểm cực kỳ khó khăn, nhờ những nỗ lực của đội U19, Olympic và tuyển bóng đá nữ, bầu không khí bóng đá Việt Nam  đã “vui vẻ” lên rất nhiều. Nhiều người đang chờ đợi  bóng đá Việt Nam có thể làm nên điều đặc biệt tại AFF Cup 2014.
Bình luận 0

Cần biết “xấu hổ”

Cách đây 6 năm, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2008, đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên (HLV) Calisto đã trải qua chuỗi hơn chục trận giao hữu không biết mùi chiến thắng. Cùng thời điểm đó, đội U22 dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV Mai Đức Chung – Lê Thụy Hải lại chơi ấn tượng và đoạt danh hiệu vô địch Merdeka Cup trên đất Malaysia. Đương nhiên, dư luận lập tức có sự so sánh. Một số người thậm chí còn muốn đội tuyển đá giao hữu với U22 xem “anh” hay “em” mạnh hơn. Và có lẽ, sự tự ái ở thời điểm đó là một trong những nguyên nhân khiến thầy trò HLV Calisto chơi một kỳ AFF Cup với ý chí vô cùng kiên cường, vượt qua Thái Lan để lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Ngẫu nhiên thú vị, thời điểm này, đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đang bị đặt dưới những ánh mắt nghi ngờ. Sự quan tâm quá lớn dành cho lối đá đẹp, vô tư, trong sáng của U19 khiến những bước đi của đội Olympic Việt Nam, đội tuyển Việt Nam bị “mờ” đi. Mới đây, ở Incheon (Hàn Quốc), đội Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã biết cách giành lại sự quan tâm của người hâm mộ với một lối đá rực lửa ở ASIAD 2014. Trong tâm sự của mình sau trận đại thắng Olympic Iran 4-1, đội trưởng Hoàng Thịnh thừa nhận: “Đội U19 đã tạo ra luồng sinh khí mới cho BĐVN, chúng tôi mừng vì điều đó. Olympic Việt Nam còn phải cảm ơn U19 bởi phần nào đó, nhờ các em mà chúng tôi có thêm động lực thi đấu để khẳng định mình trong mắt người hâm mộ, để được người hâm mộ yêu thương như U19. Lứa “đàn em” làm được, tại sao chúng tôi không làm được?”.

Sau Olympic Việt Nam, giờ là lúc cổ động viên cả nước đang chờ đội tuyển Việt Nam biết “xấu hổ” mà chơi một kỳ AFF Cup 2014 ra trò.

Quyết đấu vì màu cờ sắc áo

Mới trở về Việt Nam vào ngày 16.10 sau chuyến tập huấn 20 ngày ở Nhật Bản, trao đổi với NTNN sáng 17.10, tiền vệ Thành Lương bày tỏ: “Chúng tôi đã tìm được cảm giác thi đấu, trạng thái thể lực tốt hơn, bởi dù gì anh em cũng đều đã trải qua kỳ nghỉ khá dài sau khi mùa giải 2015 khép lại. Với tư cách là những tuyển thủ quốc gia, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm. Không phải nhìn vào các em U19 hay Olympic mà trước mỗi giải đấu, chúng tôi đều quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tất nhiên, toàn đội đều muốn giành được chiến thắng tại AFF Cup 2014. Nhưng trong bóng đá, không thể tính xa quá được mà chỉ biết cố gắng chơi từng trận từ vòng bảng”.

Chia sẻ với ý kiến của Thành Lương, chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh (vừa chính thức chia tay SLNA để cập bến Bình Dương) nói: “AFF Cup 2014 là kỳ AFF Cup thứ 5 liên tiếp của tôi kể từ năm 2004. Việc được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo CĐV sẽ là động lực giúp tuyển Việt Nam tự tin hơn. Đến giờ, tôi vẫn chưa quên khoảnh khắc đánh đầu ghi bàn vào lưới Thái Lan giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Tôi muốn tái lập lại khoảnh khắc đó ở AFF Cup 2014.

Phía trước, sau vài ngày nghỉ bên gia đình, ngày 19.10 đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura và chuyên gia thể lực Hiroo sẽ tập trung trở lại ở Bình Dương. Do Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM không thể diễn ra như dự kiến vì vấn đề chất lượng khách mời nên VFF đang liên hệ với các đối tác để đội tuyển có ít nhất 2 trận giao hữu quốc tế với 1 CLB châu Âu và 1 đội bóng châu Á trên sân Thống Nhất (TP.HCM) trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội thi đấu với tuyển Palestine (ngày 9.11), và tuyển Malaysia (ngày 16.11) trên sân Mỹ Đình. Đây sẽ là những màn “thử lửa” quan trọng giúp HLV Miura chốt danh sách tham dự AFF Cup 2014 diễn ra từ 22.11-20.12 tại Việt Nam và Singapore (Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Philippines, Indonesia và đội xếp thứ nhì vòng loại (nhiều khả năng là Myanmar hoặc Lào).

Trong chuyến tập huấn Nhật Bản vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 3 trận giao hữu: Thua Sinh viên Nhật Bản 1-3, thua CLB Vissel Kobe (J.League) 1-5, thắng CLB Kyoto Sanga (J.League 2) 4-3.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem