Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cả trăm hộ bà con dân bản từ bao đời sống dựa vào cây lúa nương, lúc nông nhàn thì ra phố làm thuê. Vậy mà tính đến giữa đầu năm 2015 này con số tú tài, cử nhân, y sĩ, giáo viên, sinh viên... xuất thân từ bản đã đạt mức vài chục người. Giờ thì bà con quen gọi bản Phù Ninh với cái tên trìu mến “bản hiếu học”.
Bây giờ về bản Phù Ninh tìm một gia đình có từ 2 - 3 con vào đại học là chuyện không khó. Bà Mai Thu Hoa một thân một mình nuôi 3 con học đại học, chạy tiền đứt cả hơi. Bao nhiêu lúa gạo thu được, bà bán tất dành làm học phí cho con. Ông Nguyễn Thanh Lý thì gom hết lúa từ 2 sào ruộng cùng với con heo 70kg nuôi cả chục tháng trời để lo tiền học phí cho đứa nhỏ và tiền làm đồ án tốt nghiệp cho đứa lớn. Bà con trong bản xem việc học là đại sự, nên dù nghèo đến mấy cũng gắng không để con cái học hành dở dang. Từ đó, học sinh trong bản cùng thi nhau mà học, nhà nhà cố "theo" nhau bằng thành tích đỗ đạt của con cái mình.
Có mặt ở bản “hiếu học” Phù Ninh những ngày giữa tháng Tư này, chúng tôi càng ngạc nhiên vì bản đông trẻ con thế mà vào buổi tối, nhất là sau khi tiếng kẻng báo hiệu giờ học tối (19 giờ) vang lên thì ngoài đường vắng teo vắng ngắt, họa hoằn lắm mới có tiếng gọi nhau, không phải để đi chơi mà là hỏi bài vở. Ông trưởng bản cười tự hào: “Ở bản này thì việc học không phân biệt dịp nghỉ tết, nghỉ hè gì đâu. Trẻ con bản Phù Ninh bây giờ không tụ tập đi chơi đêm như nơi khác, bản khác đâu...”.