Đồng Đăng
-
Thị trấn Đồng Đăng đã hồi sinh, nhưng đống đổ nát của pháo đài Đồng Đăng vẫn nằm lại trên đỉnh đồi như lời nhắc nhở về một thời.
-
Lễ hội đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn) vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước tham dự. Đây là một trong những nơi thờ tự nổi tiếng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam.
-
Bia Thủy Môn Đình là một trong số rất ít di vật có hai chữ "Việt Nam" với ý nghĩa như danh xưng của đất nước từ trước năm 1804 và đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Nhưng qua thời gian dài tồn tại không có sự quan tâm tu sửa đến nay công trình này đang bị xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
-
Mới 7 tuổi, ngày nào cậu bé cũng lang thang các chợ ở Đồng Đăng nhặt ve chai để phụ giúp bà kiếm sống.
-
Mặc dù hôm nay mới là ngày mùng 9 tháng Giêng, chưa vào chính hội (mùng 10 tháng Giêng) nhưng tại Đền Mẫu Đồng Đăng đã đông nghịt khách hành hương, xin lộc đầu năm mới. Ban quản lý đền đã khắc phục được sự cố cháy nổ hôm mùng 5 Tết để đón du khách thập phương thăm Đền.
-
Trên đỉnh đồi, những búi cỏ khô chen lẫn những cành lau trổ bông bàng bạc, những dây leo khô bện vào nhau thành từng đám nâu xỉn che dần đống bê tông khổng lồ màu xám. Pháo đài Đồng Đăng (Lạng Sơn) 38 năm trước từng cất lên khúc bi tráng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.