• Từ trước đến nay, bóng đá luôn được biết đến là một trong những môn thể thao có tính bất ngờ nhất. Bởi vì, ngay cả “công thần” của đội bóng đôi khi lại dễ dàng biến thành “tội đồ” sau pha phản lưới nhà đáng trách.
  • Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Thái Lan không thể sút tung lưới U22 Malaysia nhưng họ vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 sau tình huống “đốt đền” của thủ môn Haziq Bin Nadzli để lên ngôi vô địch.
  • Tối 19.3, FLC Thanh Hóa đã phải nhận trận thua đầu tiên ở V.League 2017. Và pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Đinh Tiến Thành đã khiến dư luận ngỡ ngàng…
  • Trong mỗi trận cầu, chỉ cần thiếu tập trung một chút thì các cầu thủ rất dễ trở thành tội đồ của đội bóng khi có những pha đá phản lưới nhà cực kỳ ngớ ngẩn. Dưới đây là một số tình huống “đốt đền” hài hước nhất trong lịch sử bóng đá.
  • Bước vào lớp học, nó nghe tụi bạn nhốn nháo: "Sắp tới Rằm tháng Tám rồi đấy! Mình phải làm một kế hoạch gì đi chứ...". Nó bỗng thấy lòng nôn nao đến lạ. Nó đang hình dung trong đầu thấp thoáng những chiếc lồng đèn, những ánh nến hồng lấp lánh. Tiếng cười đùa khúc khích. Đôi mắt trong veo của những đứa trẻ...
  • Tết Trung thu em rước đèn ông sao! Đèn Trung thu truyền thống của các em đều được làm bằng “giấy kiếng” màu hồng, đỏ, hoặc trong suốt, hoặc đục mờ, đủ kiểu dáng... Vài mươi năm trở lại đây, thị trường đèn rất phong phú, đa phần đều làm bằng những vật liệu mới, cả đến ánh sáng cũng dùng pin chứ ít dùng nến hay đèn cầy như trước.
  • Khoái nhất là mút càng ba khía hoặc cho cơm nguội vào mai trộn đều rồi dùng muỗng múc. Cái chất mằn mặn và beo béo của gạch ba khía thấm vào đầu lưỡi tạo nên một cảm giác lâng lâng, tuyệt vời, ăn hoài không ngán.
  • Trước khi bị cháy, trong chính điện chùa Bưng Cóc có 24 cây đèn cầy lớn, nặng 9 – 10 kg/cây, mỗi lần đốt 2 cây. Đèn cầy ngã đã cháy lan qua các cây đèn khác xếp ở gần bệ chánh điện.
  • (Dân Việt) - Tích cũ truyền rằng, Dúi dù là loài gặm nhấm nhưng luôn gần gũi với con người, không như chuột phá hoại mùa màng, nên người Ba Na từ xa xưa đã coi đó là con vật linh thiêng, biểu tượng của sự cần cù, siêng năng lao động.
  • (Dân Việt) - Hiện với diện tích đất 4,5ha, anh Khánh dành 3ha trồng lúa, 1,5ha trồng đậu phộng. Xung quanh nhà, anh xây chuồng nuôi heo và bò. Tổng cộng các nguồn thu của gia đình anh trên 370 triệu đồng/năm.