ĐT Việt Nam bị VAR và trọng tài "ép thua ngược" Oman

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 13/10/2021 01:08 AM (GMT+7)
Đêm 12/10, ĐT Việt Nam đã thua ngược chủ nhà Oman 1-3 trên sân Sultan Qaboos. Trong suốt 90 phút thi đấu, VAR đã nhiều lần vào cuộc khiến thầy trò HLV Park Hang-seo nhận trái đắng!
Bình luận 0

VAR "soi" ĐT Việt Nam

Trong cuộc đọ sức đêm 12/10, HLV Park Hang-seo đã đưa ra 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp ĐT Trung Quốc. 

Thủ môn Văn Toản, tiền vệ Đức Huy đá chính lần lượt thế chỗ Tấn Trường, Tuấn Anh (bị tái phát chấn thương dây chằng gối).

Ở hàng thủ, Hồ Tấn Tài thay Văn Thanh quán xuyến bên hành lang phải. Trên hàng công, Công Phượng xuất trận thay Phan Văn Đức đá cặp với Tiến Linh trong sơ đồ 5-3-2 (chuyển đổi 3-5-2 khi tấn công).

ĐT Việt Nam bị VAR và trọng tài "ép thua ngược" Oman - Ảnh 1.

Một nhóm CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Sultan Qaboos cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

Không nằm ngoài dự đoán khi ĐT Oman chủ động đẩy cao đội hình tấn công "phủ đầu" đánh vào vị trí của Hồ Tấn Tài. Có thể cảm thấy sức ép nghẹt thở mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải chịu đựng, đặc biệt khi trên khán đài là tiếng trống kèn inh ỏi, hợp âm cổ vũ như điệu "cầu kinh" vô cùng khó chịu mà 17 nghìn khán giả chủ nhà tạo nên.

Nhưng thế vẫn chưa hết, trong những tình huống nhạy cảm, trọng tài chính người Jordan Makhadmeh Adham với sự hỗ trợ của công nghệ VAR đã đưa ra những quyết định mang đến niềm vui cho các CĐV chủ nhà.

Đầu tiên là pha bóng ở phút 14 khi Hồ Tấn Tài khi tranh bóng đã thiếu kinh nghiệm vung tay ngang ra trúng mặt Al Busaidi (số 17) trong vòng cấm. Cầu thủ Oman lập tức nằm vật ra đau đớn và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho Oman được hưởng phạt đền.

Nhưng đúng là "của thiên trả địa", từ chấm 11m, đội trưởng Al Khaldi (số 10) đã sút bóng vọt xà ngang hỏng ăn.

Càng chơi, ĐT Việt Nam càng tự tin đặc biệt sau pha bóng may mắn thoát thua từ tình huống bắt bóng hỏng của thủ môn Văn Toản phút 24 để Al Khaldi lốp bóng vào lưới trống đi thiếu chính xác.

ĐT Việt Nam bị VAR và trọng tài "ép thua ngược" Oman - Ảnh 2.

Các tuyển thủ Việt Nam bị ức chế tâm lý sau những quyết định của trọng tài với sự hỗ trợ của VAR. Ảnh: Vietnamnet

Phút 26, Công Phượng và Quang Hải phối hợp tốt trong vòng cấm và Quang Hải đã bị Al Khamisi (số 6) cản ngã. Dưới góc nhìn của mình, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng nếu trọng tài tham khảo VAR thì ĐT Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền. Nhưng thực tế trên sân, ông Makhadmeh Adham đã xua tay đầy quyết đoán cho tình huống tiếp tục.

Bi hài nhất là pha bóng phút 39 khi Hồ Tấn Tài xoạc bóng kỹ thuật, cướp bóng khỏi tầm kiểm soát của  Al Busaidi trước khi dứt điểm buộc thủ môn Al Rusheidi phải đẩy bóng ra, tìm đúng chỗ Tiến Linh chờ sẵn đệm vào lưới trống mở tỷ số.

Bàn thắng rõ ràng hợp lệ nhưng trọng tài đã kiểm tra VAR đến 3-4 phút. Ban đầu là xem Hồ Tấn Tài có phạm lỗi với Al Busaidi hay không? Sau đó còn "cẩn thận" kiểm tra tình huống trước đó nữa khi Hồng Duy chuyền bóng xuống xem Công Phượng có việt vị hay không?

Khi không thấy lỗi gì cả, trọng tài và VAR mới buộc công nhận bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Cay đắng thua ngược

Rất vất vả, nhọc nhằn mới "thắng tất cả" để có bàn dẫn trước nhưng trong ít phút còn lại của hiệp 1, hàng thủ ĐT Việt Nam lại không thể đứng vững. Phút 45+1, Quế Ngọc Hải và các đồng đội tỏ ra lúng túng trước pha dàn xếp đá phạt bên cánh trái của Oman, để Al Sabhi (số 11) tung người móc bóng rất nhanh gỡ hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, ĐT Oman tiếp tục gia tăng sức sép và họ đã có được điều mình cần phút 49 từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc khá khó chịu đã "diễn đi diễn lại" từ đầu trận. 

Tất cả các cầu thủ túm tụm sát cầu môn ĐT Việt Nam chắn tầm nhìn và khả năng hoạt động của thủ môn Văn Toản. Bóng được đội trưởng Al Khaldi treo cuộn thẳng vào khung thành ĐT Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1.

ĐT Việt Nam bị VAR và trọng tài "ép thua ngược" Oman - Ảnh 4.

ĐT Oman ăn mừng chiến thắng 3-1 trước ĐT Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

Trong pha bóng này, cầu thủ Al Harthi (số 14) đã có động tác đẩy Hồng Duy nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng.

Để cho "chắc", phút 59, một lần nữa VAR lại vào cuộc trong tình huống Duy Mạnh tranh chấp với Al Yahmadi (số 15). Kết luận được đưa ra là Duy Mạnh đã vung tay vào mặt đối thủ và phạt đền cho Oman.

Từ chấm 11m, Salaah (số 20) đã thắng thủ môn Văn Toản, nâng tỷ số lên 3-1.

Khoảng 30 phút còn lại của trận đấu, HLV Park Hang-seo thực hiện những sự thay đổi người nhằm gia cố hàng công với sự xuất hiện lần lượt của Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Hải thế chỗ Đức Huy, Duy Mạnh, Tiến Linh.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của ĐT Việt Nam khiến Oman phải hú hồn phút 90 khi cú dứt điểm hiểm hóc của Công Phượng đưa bóng tìm trúng cột dọc đối phương.

Thua chung cuộc 1-3 một cách đầy "khó chịu" trên sân Oman, ĐT Việt Nam lại phải cố gắng lấy lại trạng thái cân bằng để cố gắng tìm kiếm điểm số đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khi tiếp Nhật Bản và Ả Rập Xê-út trên sân Mỹ Đình tháng 11 tới.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam (5-3-2):

ĐT Việt Nam: Thủ môn Văn Toản, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Hồng Duy, Hoàng Đức, Đức Huy, Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem