ĐT Việt Nam: Tuấn Anh tới Oman với đầu gối quấn băng

P.V Thứ bảy, ngày 09/10/2021 12:57 PM (GMT+7)
Sáng nay (9/10), ĐT Việt Nam đã có mặt tại Muscat (Oman) để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với đội chủ nhà ngày 12/10 tới. Đáng chú ý, tiền vệ Tuấn Anh xuất hiện với đầu gối phải quấn băng.
Bình luận 0

Tuấn Anh lại bị đau

3 trận đấu đã qua tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Tuấn Anh - Hoàng Đức là bộ đôi tiền vệ trung tâm luôn xuất phát trong đội hình chính và được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin quán xuyến khu vực giữa sân.

Ở trận thua ĐT Trung Quốc 2-3 rạng sáng 8/10 vừa qua, trong khi Hoàng Đức chơi ấn tượng trong cả trận, thì Tuấn Anh đã phải rời sân nhường chỗ cho Xuân Trường phút 55, khi ĐT Việt Nam vừa chịu bàn thua đầu tiên.

Tuấn Anh tới Oman với đầu gối quấn băng - Ảnh 1.

Tuấn Anh tranh chấp với tiền đạo cao to Zhang Yuning của ĐT Trung Quốc. Ảnh: AFP (Vnexpress)

Trong những phút có mặt trên sân, Tuấn Anh đã nhiều lần thể hiện phẩm chất kỹ thuật, khả năng thoát pressing cực hay khiến các cầu thủ cao to bên phía đối phương khó chịu và vào bóng khá rát.

Đó có lẽ là lý do khiến Tuấn Anh đã bị đau và không thể tiếp tục thi đấu với trạng thái tốt nhất.

Tuấn Anh tới Oman với đầu gối quấn băng - Ảnh 2.

Tuấn Anh với đầu gối phải quấn băng ngồi chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế Dubai (UAE) rạng sáng nay. Ảnh: Ted Trần

Hình ảnh được phóng viên Dân Việt ghi nhận tại sân bay quốc tế Dubai (UAE) rạng sáng nay (9/10) khi ĐT Việt Nam di chuyển sang Oman, Tuấn Anh xuất hiện với đầu gối phải quấn băng.

Tình trạng chấn thương cụ thể của Tuấn Anh chưa được cập nhật và tất cả phải chờ xem buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Muscat (Oman) lúc 19 giờ tối nay theo giờ địa phương (tức 22 giờ, theo giờ Việt Nam), Tuấn Anh có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội hay không (?!).

ĐT Việt Nam và hành trình xuyên đêm sang Oman

Theo thông tin từ VFF, do chỉ có duy nhất một chuyến bay hàng ngày từ Dubai (UAE) đến Muscat (Oman) với giờ khởi hành khá khó chịu vào 2 giờ 15 sáng, vậy nên dù là chặng bay ngắn, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng cảm thấy mệt mỏi bởi di chuyển xuyên đêm.

Tuấn Anh tới Oman với đầu gối quấn băng - Ảnh 3.

Các trợ lý ĐT Việt Nam đến sân bay sớm 3 tiếng lo thủ tục cho cầu thủ. Ảnh: Ted Trần

Chuyến bay chở ĐT Việt Nam từ Dubai tới Muscat chỉ mất chưa đầy 90 phút, tuy nhiên tổng thời gian tiêu tốn cho cuộc hành trình này lại kéo dài lên tới gần 7 tiếng đồng hồ.

Lý do là toàn đội phải có mặt trước giờ bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để làm thủ tục check-in. Khi đặt chân tới Muscat, ĐT Việt Nam cũng mất thêm gần 3 tiếng cho thủ tục nhập cảnh, thu thập hành lý và di chuyển về khách sạn.

Tuấn Anh tới Oman với đầu gối quấn băng - Ảnh 4.

Gần 6 giờ sáng 9/10, ĐT Việt Nam mới về đến khách sạn do VFF bố trí tại Muscat. Ảnh: VFF

Bù lại, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ VFF khi cử cán bộ tiền trạm sang Oman trước 1 ngày, ĐT Việt Nam được ở khách sạn cao cấp và rất tiện nghi, nằm cách sân tập và sân thi đấu Sultan Qaboos khoảng 12 phút di chuyển bằng xe bus.

Đến Oman, các cầu thủ được HLV Park Hang-seo dành trọn buổi sáng và buổi chiều để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng. Buổi tối cùng ngay, ĐT Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Oman.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem