Du lịch Sơn La
-
Từ ngày 21 đến 23/10, tại Hà Nội, UBND tỉnh Sơn La tổ chức sự kiện du lịch 'Sắc màu Sơn La – Tây Bắc' lần thứ 2, năm 2022.
-
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày, đây là cơ hội để gia đình, bạn bè cùng nhau du lịch trải nghiệm, nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc vất vả. Nắm bắt được nhu cầu này, các điểm du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ du khách thập phương.
-
Nằm ở độ cao 1.600 m, xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) được ví như Đà Lạt thứ 2, có khí hậu lạnh hơn Sa Pa khi đêm xuống. Đến Ngọc Chiến những ngày cuối năm, được cảm nhận cảnh đẹp hoang sơ; được chiêm ngưỡng sắc thắm của những cánh đồng hoa muôn màu hay thả mình theo màu xanh mê mải trên cánh đồng Mường Chiến sẽ thấy mọi mệt mỏi dường như tan biến.
-
Đến du lịch và chiêm ngưỡng phong cảnh ở Sơn La, du khách sẽ được ngắm nhìn một vùng núi non hùng vĩ và khám phá nét đẹp văn hóa đặc sắc của các đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc. Bên cạnh đó, du khách sẽ được hòa mình trong vòng xòe sôi động, say trong men rượu cần, cùng thả hồn theo ánh lửa bập bùng và giọng hát Thái ngọt ngào, vang xa trong đêm hội nhạc rừng nơi đây...
-
Sơn La với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng mộc mạc, hữu tình, là điểm đến hấp dẫn với du khách trong những năm gần đây.
-
Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ lâu đã được nhiều du khách biết đến là nơi có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, xen kẽ với đó là những cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp làm say đắm lòng người.
-
Trong những ngày hè nóng nực, nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đổ về đèo Sơn La thuộc xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La, để chiêm ngưỡng vườn hoa đẹp hoang sơ đua nhau khoe sắc nép bên các triền núi đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với ai đam mê khám phá du lịch vùng cao.
-
Vào những ngày đầu hè, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La luôn tấp nập du khách từ nhiều nơi đến trải nghiệm và chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên kỳ vỹ làm say đắm lòng người.
-
Nếu như bạn đã quá quen với vẻ đẹp của mùa vàng Mù Cang Chải (Yên Bái), hay ruộng bậc thang Y Tý (Lào Cai), thì sao không thử một lần đi sâu vào lõi rừng huyện Mường La, tỉnh Sơn La, để ngắm nhìn một mùa vàng hoàn toàn khác, hoàn toàn vắng bóng du khách.
-
Nhắc đến đồi chè Mộc Châu (Sơn La) chúng ta sẽ nghĩ ngay tới đồi chè trái tim. Nơi này được xem là biểu tượng của tình yêu và sức sống do những công nhân nơi đây tạo nên.