Đức dội mưa bàn thắng vào lưới Australia

Thứ hai, ngày 14/06/2010 06:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với lối chơi tấn công hoa mỹ và hết sức hiệu quả, đội tuyển Đức đã phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Australia trong trận đấu thứ rạng sáng 14/6.
Bình luận 0

Hoàn hảo là hai từ xứng đáng nhất cho màn ra mắt của các học trò HLV Joachim Loew. Hợp lí trong từng pha bóng, tất cả các vị trí trên sân đều có thể bùng nổ và không cho đối thủ một cơ hội ghi bàn. Mannschaft đã thể hiện một lối đá khoa học đến bất ngờ khi lấy tấn công làm ý tưởng chủ đạo.

img
Pha dứt điểm chính xác của Podolski ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Đức. Ảnh: Getty Images

Australia không phải là một đội bóng yếu, nhất là khi họ vừa có màn khởi động rất tốt trước Đan Mạch và Mỹ cho VCK World Cup 2010. Thế nhưng họ đã phải nhận một trận thua tâm phục khẩu phục bởi Đức đã thể hiện quá xuất sắc sức mạnh của mình.

Thiếu vắng Ballack ở vị trí tiền vệ trung tâm quả là một thiệt thòi đối với đội tuyển Đức. Nhưng chính điều đó khiến những Khedira, Ozil quyết tâm vượt qua cái bóng mà Ballack để lại. Dấu ấn mà họ ghii được trong trận đấu này thực sự là một nét son trong ngay quân của đội bóng từng ba lần vô địch thế giới.

Nhập cuộc với quyết tâm cao, tuyển Đức không khó để chiếm lĩnh thế trận và lẽ ra tỷ số phải là 1-0 cho Mannschaft với pha dứt điểm của Klose ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Tuy nhiên bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Schwarzer.

Tuy nhiên các khán giả trên sân Moses Mabhida.cũng không phải chờ đợi lâu. Chỉ 5 phút sau tình huống hỏng ăn của Klose, Muller băng xuống bên cánh phải và trả ngược lại cho Podolski thực hiện pha dứt điểm trái phá. Thủ thành Schwarzer đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể cứu được bàn thua cho Australia.

Có bàn dẫn trước, Đức càng có cơ hội để thể hiện lối chơi tấn công bằng các pha bóng một chạm ở đoạn ngắn. Hàng phòng ngự của Australia mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn cản được càng học trò của HLV Joachim Loew nhân đôi cách biệt.

img
Xe tăng Đức đã có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Phút 26, từ quả tạt của đội trưởng Lahm bên cánh phải, Klose bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.

Thế trận trong hiệp một hoàn toàn thuộc về Mannschaft và nếu tận dụng tốt các cơ hội mà họ có được, số bàn thắng mà đội tuyển Đức có được không dừng lại ở con số ha bàn.

Tình thế buộc Australia phải có sự thay đổi và HLV Verbeek chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình. Tuy nhiên sự vững chắc và bản lĩnh của đội bóng từng 3 lần vô địch thế giới đã khiến lối chơi của những chú Kangaroo không thể phát huy tác dụng.

Mọi chuyện chấm dứt với Australia ở phút 56 khi Tim Cahill nhận thẻ đỏ rời sân Schweinsteiger. Chơi hơn người và trong một thế trận áp đảo hoàn toàn, việc đội tuyển Đức tiếp tục ghi bàn là điều tất yếu.

Phút 66, đón đường chuyền của Ozil, tiền vệ của CLB Bayern Munich quặt bóng loại bỏ Lucas Neil và tung cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc. Bóng chạm mép trong cột dọc bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Schwarzer.

Chưa dừng lại ở đó, khi mới vào sân vài phút, Cacau đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho Mannschaft bằng pha đệm lòng cận thành, sau đường căng ngang từ bên cánh phải của Ozil.

Với chiến thắng này, Đức là đội có màn ra mắt ấn tượng nhất kể từ đầu giải. Điều quan trọng hơn, hình bóng ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2010 đã bắt đầu lộ diện

Đội hình thi đấu: 

Đức: Neuer, Lahm, Friedrich, Mertesacker, Badstuber, Schweinsteiger, Khedira, Muller, Ozil, Podolski Klose. 

Australia: Schwarzer, Wilkshire, Moore, Neil, Chipperfield, Valeri, Grella, Emerton, Culina, Garcia, Tim Cahill. 

Bàn thắng: Podolski 8', Klose 26', Muller 66, Cacau 70'. 

Thẻ đỏ: Tim Cahill 56'
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem