Dừng bước ngay vòng 1 Roland Garros 2024, Nadal vẫn lạc quan

Long Nguyên Thứ ba, ngày 28/05/2024 07:10 AM (GMT+7)
Dù thất bại 0-3 trước Alexander Zverev ngay ở vòng 1 Roland Garros, nhưng tay vợt huyền thoại Rafael Nadal vẫn có những phát biểu và hành động đầy tích cực.
Bình luận 0

"Vua đất nện" Nadal sớm dừng bước

Ở tuổi 38 và trải qua 2 năm vật lộn với quá trình điều trị chấn thương, Nadal đã ở rất xa thời đỉnh cao. 14 danh hiệu vô địch đơn nam Roland Garros từng biến Nadal thành tượng đài của giải đấu, nhưng trong lần tham gia này, anh đã biết cách để không biến điều đó thành áp lực.

Do quá lâu không thi đấu, Nadal không phải hạt giống và anh phải chạm trán đối thủ mạnh Zverev (hạt giống số 4) ngay ở vòng 1. Không những vậy, trên sân đấu Philippe Chartier, điều kiện chơi bóng cũng không ủng hộ Nadal khi sân đấu đóng mái che vì trời mưa.

Dừng bước ngay vòng 1 Roland Garros 2024, Nadal vẫn lạc quan- Ảnh 1.

Nadal thi đấu rất tích cực dù đã qua thời đỉnh cao. Ảnh: The New York Times

Tuổi tác, chấn thương, phong độ đi xuống khiến Nadal không còn bùng nổ như thời trai trẻ của anh nữa. Thất bại 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) sau hơn 3 giờ thi đấu cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Thậm chí, ở cuối séc 3, khi Nadal gặp bất lợi, máy quay truyền hình lia lên khán đài cho thấy cô vợ Xisca của Nadal dường như lo lắng về sức khỏe của chồng hơn là kết quả thi đấu.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp dừng bước ngay ở vòng 1 Roland Garros, nhưng Nadal không thể hiện sự buồn bã. Thậm chí, khi giám đốc giải đấu là Amelie Mauresmo (một huyền thoại quần vợt nữ) vào sân hỏi Nadal có muốn được tổ chức lễ tri ân không, Nadal đã thẳng thắn từ chối.

Nadal phát biểu đầy tích cực: "Tôi không biết đây có phải lần cuối tôi ở đây trước mặt các bạn hay không. Nhưng nếu đây là lần cuối, tôi vẫn rất thích.

Khán giả luôn thể hiện sự ủng hộ tuyệt vời, cả trong quá trình chuẩn bị cũng như khi tôi thi đấu hôm nay. Tôi không biết làm sao để diễn tả mọi thứ bằng lời, nhưng thật tuyệt vời khi được cảm nhận tình yêu của mọi người ở nơi mà tôi yêu quý nhất".

Dừng bước ngay vòng 1 Roland Garros 2024, Nadal vẫn lạc quan- Ảnh 2.

Nadal sớm chia tay Roland Garros 2024, nhưng vẫn thể hiện sự lạc quan. Ảnh: Fox Sports

Thậm chí, khi chia sẻ về quá trình hồi phục chấn thương, Nadal đã tranh thủ dành lời khen cho Zverev. "Vua đất nện" một thời nhấn mạnh: "Tôi đã trải qua 2 năm rất khó khăn vì chấn thương, nhưng luôn ước mơ được trở lại thi đấu ở Roland Garros. Tất nhiên, Zverev không phải là đối thủ lý tưởng ngay ở vòng đầu tiên.

Tôi đã thi đấu với nỗ lực cao nhất và thậm chí có những cơ hội nhất định. Tuy nhiên, điều đó là không đủ khi chạm trán một tay vợt xuất sắc như Zverev".

Sớm chia tay Roland Garros 2024, nhưng Nadal không buồn bã mà lập tức nhắc tới Olympic Paris, khi môn quần vợt tổ chức tại Pháp. Nadal khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa và hướng tới mục tiêu cao nhất tại đấu trường anh từng giành HCV đơn nam năm 2008 và HCV đôi nam năm 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem