Đừng tranh cãi nữa

Thứ ba, ngày 19/10/2010 14:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Câu chuyện Hội CĐV Hà Nội T&T "bất ngờ" được nhận danh hiệu Hội CĐV tốt nhất V.League 2010 với phần thưởng lên tới 20 triệu đồng vẫn đang là đề tài gây tranh cãi trong làng bóng đá.
Bình luận 0

Tranh cãi ở chỗ, Hội CĐV này vốn không gây được ấn tượng nhiều trong mùa giải, nhưng điều quan trọng là quy trình bầu chọn có phần mập mờ. Bức xúc càng tăng khi BTC tuyên bố giải thưởng này do báo chí bầu nhưng hầu hết các phóng viên chuyên theo dõi bóng đá lại khẳng định chưa nhìn thấy lá phiếu ấy bao giờ. 

CLB phóng viên Thể thao TP.HCM đã đánh công văn đề nghị lãnh đạo VFF công khai các lá phiếu. Đại diện Hội CĐV B.Bình Dương (từng ba lần nhận giải thưởng này) còn tuyên bố nếu VFF không minh bạch sẽ trả lại ba tấm bằng khen, đồng thời chuyển toàn bộ giải thưởng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Đến đây thì nhiều người lại nghĩ, việc ủng hộ đồng bào miền Trung đang khốn khó trong bão lũ là đúng đắn. Nhưng nếu lấy chuyện đó làm điều kiện thì quả là không nên.

Hội CĐV Hà Nội T&T "bỗng nhiên" có phần thưởng, có lẽ đây là lúc họ cần thể hiện tại sao mình xứng đáng là tốt nhất. Người viết nghĩ rằng, không có gì cao quý bằng dùng chính số tiền thưởng ấy làm từ thiện. Nếu lãnh đạo Hội CĐV Hà Nội T&T tuyên bố được điều ấy, tranh cãi sẽ chấm dứt.

Trong lúc này, khi các bên đang mải cãi lộn ai xứng đáng thì một Hội CĐV khác đang làm được một việc rất có ý nghĩa: Bán đấu giá chiếc áo của cầu thủ Trọng Hoàng và phát động phong trào quyên góp vì miền Trung thân yêu. Nhìn từ nghĩa cử ấy, thì chính Hội CĐV CLB SLNA mới là tốt nhất, cho đến thời điểm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem