Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người thứ ba và "trò ba người"
Việc phải về đầu quân cho Leeds United có thể là dấu hiệu xuống dốc trong sự nghiệp của Diouf. Xong đẳng cấp ăn chơi của cựu tiền đạo Liverpool này thì không hề giảm chút nào. Chỉ tính riêng trong hồ sơ scandal sex, Diouf đã vừa bổ sung tai tiếng đơn, tai tiếng kép.
Người hùng của ĐT Senegal tại World Cup 2002 lại bị tố phản bội cô vợ Valerie của anh. Người thứ ba mới nhất chen ngang vào cuộc sống gia đình Diouf là Courtney Webb (ảnh trên). Cô nàng 21 tuổi bốc lửa này phanh phui trên tờ The Sun (Anh): "Tôi dại dột lên giường với Diouf mà không biết rằng anh ta đã có vợ, có con".
Chuyện Diouf lén lút quan hệ với Courtney sau lưng Valerie vẫn chưa phải bí mật đen tối nhất. Courtney tiết lộ thêm rằng cô không thể chịu đựng nổi thói trác táng của Diouf.
Cụ thể, trong một lần hò hẹn ở khách sạn, Diouf gạ Courtney cùng anh và một vũ nữ thoát y truy hoan tập thể. Courtney sốc nặng. Cô không chấp nhận lời đề nghị bệnh hoạn đó. Bị từ chối chơi "trò 3 người", Diouf lập tức gọi một cô ả người Đông Âu về phòng. Họ mua vui ngay trước mặt Courtney!
Trăng hoa vô độ
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Diouf phản bội vợ anh. Valerie từng đoạt vương miện Hoa hậu Senegal. Cho dù Valerie có là "đặc sản" trong mắt biết bao đấng mày râu tại Senegal thì trong mắt Diouf, cô vẫn chỉ như "cơm nguội" mà thôi. Anh cứ mải mê đi săn "của lạ", hết lần này tới lần khác.
Năm 2005, siêu mẫu Natalie Yates tố Diouf và cô "đá cặp" trái phép với nhau trong một quán bar ở Manchester. Cũng trong năm 2005, lộ thêm chuyện lăng nhăng giữa Diouf và người mẫu ngực trần Helena Rogers.
Trên tờ The People, Helena tiết lộ cô và Diouf "đá 5 trận một đêm" ngay tại tư dinh của anh khi Valerie vắng nhà. Đáng chú ý, Helena cũng chính là bồ ruột một thời của cựu tiền đạo Dwight Yorke.
Sau khi "ăn sái" của Yorke, Diouf tiếp tục "nhai lại" của các đồng nghiệp khác. Tháng 2.2010, anh bị cáo buộc lén lút cặp kè với Vicki Gough. Cô ả tóc vàng từng giữ chân thư ký ở Liverpool này trước đó đã chen ngang vào cuộc sống vợ chồng của Ashley Cole và Cheryl.
Đến tháng 9.2010, Diouf lại dính scandal quan hệ với Jenny Thompson - gà móng đỏ từng gây ra cho Wayne Rooney biết bao phiền phức.
Trên đây mới chỉ là một số vụ đã bị phanh phui trên mặt báo. Còn bao nhiêu vụ "ma ăn cỗ" chưa bị khui ra nữa? Không quá nếu nói rằng số vụ ngoại tình của Diouf còn nhiều hơn số bàn thắng anh đóng góp cho Sochaux (0), Rennes (1), Liverpool (6), Sunderland (0), Blackburn (4) hay Leeds (6)…