-
Dân Việt - “Đến lúc cô dâu chú rể phải xuất hiện, em phải khoác tay người ấy thì lúc đấy em buồn thảm thiết. Lúc đấy, mắt em cảm giác chỉ muốn khóc nhưng mà em không thể nào khóc được”.
-
Dạy cho con “ngôn ngữ chung” này là tốt, nhưng hãy đừng cố gắng “ép duyên” con mình với nghệ thuật, nếu như con không có niềm yêu thích và năng khiếu với bộ môn này.
-
(Dân Việt) - Vất vả, kiên nhẫn gieo lại mầm thiện cho đứa con nuôi một thời bất trị của mình, ông Kiên tiếp tục làm một việc khó tin: Gả cô con gái rượu của mình cho Dũng.
-
(Dân Việt) - Năm sau, dù có may mắn thoát khỏi họa chuột, họa sâu rầy thì một vụ lúa thất thu đang sẽ chờ đón người dân vùng lũ muộn.