Eto'o
là một tín đồ chơi xe thứ thiệt
Những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013, Samuel
Eto'o quyết định rời Anzhi Makhachkala
(Nga) để gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng miễn phí. Vì thỏa thuận diễn ra
nhanh chóng nên chân sút người Cameroon
chẳng kịp mang theo gì cả. Anh đã phải trải qua quãng ngày sống tạm bợ tại London.
Phải mãi tới gần đây, Eto'o mới ổn định cuộc sống và bắt đầu
di chuyển những tài sản, đồ đạc cá nhân của mình từ Anzhi tới nước Anh. Trong
số những tài sản cá nhân của cựu tiền đạo Inter Milan, nổi bật có dàn siêu xe
đắt tiền gồm 1 chiếc Bugatti Veron, 1 chiếc Aston Martin One-77, 1 chiếc Maybach
Xenatec và 1 chiếc Aston Martin V12 Zagato.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-03/1434786256-e0013.jpg)
Bugatti Veyron 16.4 SK Limited Edition của Eto'o
Trong số này, Bugatti Veron có giá 1,55 triệu bảng, Aston
Martin One-77 có giá 1,25 triệu bảng, Maybach Xenatec có giá 750.000 bảng và Aston
Martin V12 Zagato có giá 450.000. Tính tổng cộng, 4 siêu xe kể trên có giá trị
lên tới 4 triệu bảng. Tất cả đều được gửi gắm tại sân tập Cobham của Chelsea và thực tế nó
đã khiến các đồng đội của Eto'o phải “mắt tròn, mắt dẹt”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-03/1434786256-466e2.jpg)
Aston
Martin One-77 của Eto'o
Eto'o là một tín đồ đích thực của xe hơi. Mỗi khi có một
dòng xe mới ra đời, anh đều cất công tìm hiểu và sẵn sàng bỏ tiền tậu về nhằm
làm phong phú bộ sưu tập của mình. Năm 2010, nhân sinh nhật của cựu tiền đạo Roger Milla, Eto'o đã hào phóng gửi
tặng đàn anh một chiếc Porsche.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-03/1434786256-fd3e1.jpg)
Maybach Xenatec
“Tôi luôn muốn có vài chiếc xe. Sở thích của tôi chẳng làm
hại ai và hơn hết nó mang tới cho tôi những lựa chọn. Để có hạnh phúc, đầu tiên
bạn phải làm cho bản thân mình hạnh phúc. Tôi luôn cố gắng làm những gì mình
thích”, Eto'o nói về sở thích sưu tập xe hơi của mình.
Gia nhập Chelsea, Eto'o ký hợp đồng 1 năm và chỉ nhận mức
lương 8 triệu euro/mùa, kém 12 triệu euro so với thời còn khoác áo Anzhi (20
triệu euro/mùa). Nhưng có lẽ, với Eto'o bây giờ, tiền không còn quá quan trọng.
Đơn giản, trong 2 năm khoác áo đội bóng Nga, anh đã kiếm đủ số tiền cần thiết.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.