Fabregas muốn về Arsenal nhưng bị HLV Wenger "cạch mặt"

Khôi Nguyên Thứ hai, ngày 16/06/2014 09:24 AM (GMT+7)
Tiền vệ Cesc Fabregas vừa tiết lộ, nguyên nhân khiến anh quyết định chọn Chelsea làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp là do bị HLV Arsene Wenger và Ban lãnh đạo Arsenal “cự tuyệt”.
Bình luận 0

Hôm 12.6 vừa qua, Fabregas đã khiến không ít người cảm thấy sửng sốt khi quyết định chuyển sang đầu quân cho Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Để có được sự phục vụ của F4, đội chủ sân Stamford Bridge đã phải trả cho Barca mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng.

Đây được xem là quyết định rất bất ngờ, bởi khi Jose Mourinho còn dẫn dắt Real Madrid, Fabregas đã không ít lần công kích chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Mặt khác, có tin đồn cho rằng, ngoài Chelsea, cả Arsenal và M.U cũng muốn có chữ ký của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Sau khi hay tin Fabregas gia nhập Chelsea, không ít CĐV Arsenal đã rất bức xúc và gọi ngôi sao 27 tuổi là kẻ phản bội, bởi từ xưa đến nay, The Gunners và Chelsea luôn được xem là đối thủ “không đội trời chung”.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của Fabregas, trước khi quyết định “kết duyên” với Chelsea, anh đã ngỏ ý muốn trở lại khoác áo Arsenal nhưng HLV Wenger đã kiên quyết khước từ, bởi Pháo thủ thành London đang có trong đội hình một “chân chuyền” tầm cỡ thế giới là Mesut Ozil.

Fabregas nói: “Theo điều khoản được ghi trong hợp đồng, Arsenal sẽ được ưu tiên mua lại tôi nếu Barca quyết định để tôi ra đi. Tuy vậy, HLV Wenger đã nói với tôi rằng, ở sân Emirates hiện nay không có chỗ cho tôi.

Tôi đã nhận được một số lời đề nghị từ các đội bóng ở Premier League và tôi cũng muốn quay trở lại đó thi đấu. Sau cuộc trò chuyện với Jose Mourinho, ông ấy đã thuyết phục được tôi gia nhập Chelsea. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem