Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hè vừa qua, Cesc Fabregas bất ngờ rời Barcelona và gia nhập Chelsea, đại kình địch cùng thành phố với Arsenal. Các CĐV áo đỏ nóng mắt, liên tục trì triết “F4” là kẻ phản bội.
Làn sóng căm tức càng dâng cao khi tiền vệ người Tây Ban Nha này tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea, góp công lớn giúp đội chủ sân Stamford Bridge liên tục dẫn đầu trên BXH Premier League.
Chính Ozil đã chặn cửa trở lại Arsenal của Fabregas
Nhưng Fabregas có đáng bị chỉ trích là kẻ phản bội? Không hẳn như vậy, trong một chia sẻ mới đây, ngôi sao 27 tuổi này khẳng định, Arsenal luôn chiếm một phần trong trái tim anh và thực tế thì khi quyết định rời Barcelona, “F4” cũng ưu tiên việc trở lại Emirates.
Theo chiều ngược lại, trong điều khoản bán Fabregas cho Barcelona hồi hè 2011, Arsenal cũng thòng thêm điều khoản, họ sẽ là đội đầu tiên được quyền mua lại tiền vệ này nếu đội chủ sân Nou Camp quyết định bán. Tuy nhiên, chính HLV Arsene Wenger lại từ chối cơ hội ấy.
“Tôi luôn muốn trở lại Premier League, vì với tôi, đó là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới”, Fabregas chia sẻ với tờ The Sun. “Arsenal là lựa chọn đầu tiên của tôi và họ cũng sở hữu điều khoản ưu tiên mua lại. Nhưng vì đã có Mesut Ozil nên họ không còn quan tâm tới tôi nữa. Tôi đã rất buồn. Song đó là cuộc sống. Không có vấn đề gì cả, quan trọng là tôi vẫn chơi với đam mê của mình. Rất nhiều CĐV Arsenal buồn trước quyết định của tôi. Tôi hiểu cảm giác của họ”.