Fiorentina thua West Ham, HLV Italiano chia sẻ điều cay đắng

Long Nguyên Thứ năm, ngày 08/06/2023 06:11 AM (GMT+7)
HLV Vincenzo Italiano tỏ ra rất tiếc nuối sau khi Fiorentina thất bại 1-2 trước West Ham trong trận chung kết Europa Conference League diễn ra rạng sáng nay (8/6).
Bình luận 0

Fiorentina lập cú đúp… về nhì

Trước khi tham dự trận chung kết Europa Conference League, Fiorentina đã thua Inter Milan ở trận chung kết Coppa Italia. Chính vì vậy, Fiorentina rất quyết tâm đánh bại West Ham để giành được một danh hiệu ở mùa giải này.

Fiorentina đã thi đấu khá tốt và có thể trận nhỉnh hơn so với West Ham. Mặc dù vậy, xét về khả năng tận dụng cơ hội, Fiorentina lại lép vế trước đối thủ của mình.

Fiorentina thua West Ham, HLV Italiano chia sẻ điều cay đắng - Ảnh 1.

Fiorentina đã thất bại đầy tiếc nuối trước West Ham. Ảnh: UEFA

Phút 62, West Ham có bàn thắng mở tỷ số khi Benrahma thực hiện thành công quả phạt đền. 5 phút sau, Fiorentina có bàn gỡ do công  của Bonaventura. Khoảng thời gian tiếp theo, Fiorentina vẫn chơi có đường nét nhưng vận may lại không ủng hộ họ. Đến phút 90, Bowen ghi bàn thắng quyết định cho West Ham và buộc Fiorentina ngậm ngùi nhận ngôi á quân.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Italiano cay đắng cho biết: "Chúng tôi đã thua 2 trận chung kết dù thi đấu thực sự tốt. Đó quả là điều đáng tiếc.

Trong trận đấu này, chúng tôi không thể tưởng tượng mọi thứ lại kết thúc theo cách như thế này. Chúng tôi đã chơi tốt, có cơ hội và ngay lập tức tìm được bàn gỡ hòa sau khi thủng lưới bởi một quả phạt đền.

Chúng tôi đã có những tình huống phản công tốt và có một cơ hội tuyệt vời dành cho Mandragora. Nhưng cuối cùng, với một pha tranh chấp bóng ở trung lộ, chúng tôi không thực hiện đúng phương án phòng ngự và mọi chuyện kết thúc. Tôi và các cầu thủ có cảm giác hoàn toàn sụp đổ".

Fiorentina thua West Ham, HLV Italiano chia sẻ điều cay đắng - Ảnh 2.

HLV Italiano rất thất vọng khi Fiorentina thua ở phút 90. Ảnh: UEFA

Đánh giá thêm về trận đấu, HLV Italiano nhấn mạnh: "Tôi nghĩ trận đấu này diễn ra cân bằng. Chúng tôi đã chơi đúng với phương án đề ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp rủi ro. Một bàn thua không thể tránh khỏi đã trừng phạt chúng tôi. Dẫu sao, chúng tôi đã thi đấu với nỗ lực của một tập thể đoàn kết.

Chúng tôi biết mình có thể giành chiến thắng bằng cách chơi kiên nhẫn. Nhưng tôi không ngờ đội bóng của mình lại để thua theo cách như vậy. Tôi thật sự tiếc nuối".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem