Gắng sức vì giấc mơ World Cup

Thứ ba, ngày 27/05/2014 18:05 PM (GMT+7)
Ngày 2.6 sẽ là thời hạn cuối cùng chốt danh sách 23 cầu thủ của 32 đội tuyển tranh tài ở vòng chung kết (VCK) World Cup 2014. Bởi vậy, đây là thời điểm giữ chân của các siêu sao, nhưng lại là cơ hội cuối cùng khẳng định năng lực của những cầu thủ chưa chắc suất.
Bình luận 0
Cơn ác mộng chấn thương

Liên đoàn Bóng đá thế giới ấn định 2.6 mới là ngày gút danh sách, nhưng rất nhiều đội tuyển đã ấn định lực lượng chính thức từ trước đó khá lâu như chủ nhà Brazil, Anh, Nhật Bản, Mỹ, Honduras. Vấn đề là không phải đội bóng nào cũng làm được điều này, khi vấn nạn chấn thương khiến các huấn luyện viên (HLV) tỏ ra lúng túng.

Các cổ động viên Hà Lan đang cầu mong thủ quân kiêm chủ công  Robin van Persie kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2014.
Các cổ động viên Hà Lan đang cầu mong thủ quân kiêm chủ công Robin van Persie kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2014.

Mệt mỏi nhất vào thời điểm hiện tại chắc chắn là HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức. Trong danh sách sơ bộ của “cỗ xe tăng”, có rất nhiều cầu thủ trụ cột đang gặp rắc rối với chấn thương là thủ quân Philipp Lahm, đội phó Bastian Schweinsteiger hay thủ môn Manuel Neuer… Ông Loew dự định sẽ chốt danh sách chính thức vào ngày mai (28.5) và bản thân ông đã cho biết: “Có thể nhiều trụ cột sẽ vắng mặt do chấn thương. Nhưng tôi hy vọng họ sẽ có mặt bởi họ là một phần quan trọng của đội bóng”.

Nhiều đội tuyển khác cũng đang lo lắng khi các chủ công của họ dính chấn thương. Mấy ngày qua, kể từ sau ca phẫu thuật đầu gối do chấn thương bất ngờ trong một buổi tập ngày 22.5, tiền đạo Luis Suarez của Uruguay vẫn phải ngồi xe lăn. Chân sút này cần ít nhất 4 tuần mới kịp bình phục. Cũng đau đầu gối trong một buổi tập, dù chưa phải phẫu thuật, nhưng tiền đạo Robin van Persie khiến HLV Van Gaal của đội tuyển Hà Lan phải đau đầu. Hôm qua (26.5), ông Van Gaal vẫn cho biết: “Chúng tôi sẽ phải chờ đợi đến hạn chót mới biết rõ tình hình của Robin”. Ở đội tuyển Colombia, việc chủ công Radamel Falcao có kịp bifình phục dự World Cup hay không cũng chỉ biết vào phút chót.

Với đương kim vô địch Tây Ban Nha, do vướng trận chung kết Champions League, HLV Vicente Del Bosque chỉ có thể triệu tập sơ bộ 19 cầu thủ. Trả lời báo chí trong ngày 26.5, “Ngài râu kẽm” cho biết: “Sẽ có thêm 8 cầu thủ Real Madrid và Atletico Madrid được triệu tập. Tôi sẽ phải đợi xem sức khỏe của họ thế nào và danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 1.6”. Nếu đây là sự thật, tiền đạo Diego Costa có nguy cơ mất suất do chấn thương. Chính ông Del Bosque cũng đã lường trước điều này nên triệu tập thêm Deulofeu và Torres vào đội tuyển.

Cơ hội “hóa rồng”

World Cup 2014 là Cúp thế giới đầu tiên trong lịch sử mỗi đội bóng được đăng ký 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn (các kỳ World Cup trước đó tối đa chỉ có 22 cầu thủ/đội). Số áo 23 vì thế cũng sẽ chính thức xuất hiện tại một kỳ World Cup.

Trong khi đó các cầu thủ chưa mấy tiếng tăm sẽ phải gắng hết sức để lọt được vào danh sách chính thức dự World Cup 2014. Được xuất hiện tại Brazil cũng đồng nghĩa với cơ hội đổi đời, bởi thế, cuộc cạnh tranh trong nội bộ các đội tuyển sẽ rất quyết liệt.

Những Deulofeu, Iturraspe (Tây Ban Nha), Boetius, Depay, Lens, Promes (Hà Lan), Immobile, Darmian (Italia), Ruffier, Perin, Cabella (Pháp), Ribaudo, Augusto Fernandez (Argentina)… đều thuộc diện trẻ trung, giàu tiềm năng. Cái họ cần bây giờ là sự thừa nhận từ các HLV, để thỏa nguyện dự World Cup 2014. Tiền đạo 20 tuổi Deulofeu đã không giấu được sự hồ hởi khi được gọi lên tuyển: “Tôi sẽ phải nắm lấy cơ hội này. Có mặt ở đội tuyển vào lúc này là cảm giác tuyệt vời, nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nếu được đến Brazil dự World Cup”. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là khoảng thời gian các tài năng trẻ nỗ lực hết mình vì giấc mơ World Cup.
Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem