Những vườn hồng trĩu quả, đỏ rực giữa buốt giá, sương mù là cảnh sắc trời ban cho vùng đất Mường Lống, huyện Kỳ Sơn những ngày giá rét này. Nhờ khí hậu phù hợp nên những vườn hồng ở đây cho quả chín đỏ chót, ngọt lịm, thương lái trả tận gốc từ 30.000 - 40.000 đồng/kg.
Những ngày cuối năm, khi nhiệt độ giảm sâu, mưa phùn rét buốt cũng là thời điểm người dân ở Nà Rọ, xã Song Giang, huyện Văn Quan, Lạng Sơn lại tất bật với công việc làm mía đường. Đây là ngôi làng duy nhất còn giữ gìn và phát triển nghề truyền thống từ hàng trăm năm nay.
Mặc dù nhiệt độ những ngày qua xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, song hàng ngàn nông dân xứ Nghệ vẫn phải xuống đồng gieo cấy vụ Đông Xuân 2018 cho kịp thời vụ.
Những ngày gần đây, trên đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) có thời điểm nhiệt độ giảm sâu xuống chỉ còn -1,6 độ C, xuất hiện băng giá. Đáng chú ý, tại huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) đã có hàng chục con gia súc bị chết rét.