Giải bóng đá phong trào hạng Nhất Cúp Bia SAIGON Special: Văn Quyết tái xuất sân... “phủi”

Chính Minh Thứ tư, ngày 20/04/2016 15:05 PM (GMT+7)
Cuối tuần này, người hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến Văn Quyết trở lại sân cỏ. Nhưng không phải trong màu áo Hà Nội T&T ở V.League, mà “Quả bóng bạc” Việt Nam 2015 sẽ khoác áo CLB Suzika Hữu Bằng đá giải bóng đá phong trào hạng Nhất lần I-2016…
Bình luận 0

Những năm qua, sức hút của bóng đá “phủi” Hà Nội đã khiến chính những nhà tổ chức V.League phải chạnh lòng. Trong khi các khán đài V.League cứ trống huơ trống hoác, thì ở sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bộ Công an (Nguyễn Xiển-Hà Nội), hình ảnh quen thuộc lại là “rừng người” hâm mộ lấp kín khuôn viên, tràn cả xuống đường piste dõi theo các cuộc đọ sức ở giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội (HPL).

img

Văn Quyết, Thành Lương là những gương mặt quen trên sân “phủi” Hà thành. Ảnh: I.T.

Đi qua 3 mùa giải từ năm 2013, giải HPL mới chính là “món ăn” khó quên đối với giới mộ điệu Hà thành: “Cách đây 4 năm, anh em tôi ngồi uống cafe ở sân Hàng Đẫy mà chợt đùa về ý tưởng chuyên nghiệp hóa một giải đấu phong trào, có lên-xuống hạng, có quy mô tổ chức đàng hoàng. Lúc đó, ý tưởng này thực sự là… điên rồ, đối mặt với rất nhiều rủi ro. Nhưng chính vì cái sự điên rồ đó mà chúng tôi lại tự hỏi: Tạo sao không nhỉ?”, ông Dương Thanh Liêm – Phó Tổng Giám đốc VietFootball chia sẻ.

Thế rồi với nhiệt huyết, với đam mê, với mong muốn làm được điều gì đó cho cộng đồng, VietFootball đã biến cái điều tưởng như điên rồ ngày nào dần thành hiện thực: “Chúng tôi đã lần mò từng bước. Rất may là trong hành trình ấy, chúng tôi luôn gặp được sự giúp đỡ, động viên của những người nhiệt tâm. Họ tin, ủng hộ chúng tôi dù mới chỉ gặp nhau lần đầu. Sau 3 mùa tổ chức giải ngoại hạng thành công, từ năm 2016, bóng đá phong trào đã có thêm giải hạng Nhất, mở rộng sân chơi cho những người yêu bóng đá “phủi”, ông Liêm nói thêm.

Theo ông Liêm, nét mới ở mùa giải 2016 là Ban tổ chức đã thống nhất với các đội bóng, sửa đổi điều lệ giúp các cầu thủ đang phải nhận án kỷ luật của VFF, không thể chơi bóng đá chuyên nghiệp thì vẫn có thể đến với bóng đá “phủi”: “Là cầu thủ hay một người bình thường, có ai không có lúc mắc sai lầm. Việc trao cơ hội cho các cầu thủ phải nhận án kỷ luật của VFF, trong đó có những cầu thủ bị “treo giò” vĩnh viễn là một trong những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể làm cho nhau, giúp họ có thêm niềm tin viết tiếp những “trang mới” của cuộc đời mình. Sự có mặt của các cầu thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp cũng giúp giải đấu chất lượng hơn, mang tới niềm vui cho khán giả, đúng với slogan Chơi có ý thức – Chơi để tận hưởng”, ông Liêm trải lòng.

img

Trong thời gian đang phải nhận án kỷ luật của VFF, Văn Quyết sẽ ra sân ở giải bóng đá phong trào hạng Nhất 2016. Ảnh: I.T.

Trước mắt, trong ngày khai mạc Giải bóng đá phong trào hạng Nhất 2016 hôm 24.4 tới, người hâm mộ sẽ được xem Văn Quyết khoác áo CLB Suzika Hữu Bằng đá “phủi”. Sau Quyết, nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khác cũng sẽ ra sân thi đấu và cũng là để giao lưu, tri ân người hâm mộ.

Ban tổ chức cho biết, tham dự giải bóng đá phong trào hạng Nhất 2016, 12 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm vào chiều Chủ Nhật hàng tuần từ 24.4 đến 3.7.2016. Đội vô địch và á quân sẽ giành quyền lên chơi giải HPL mùa giải thứ 4-2016. Phần thưởng cho đội vô địch, Nhì, Ba lần lượt là 20, 15, 10 triệu đồng.

Bình luận viên Vũ Quang Huy: “Tôi đã theo dõi giải “phủi” Hà Nội này từ mấy năm qua và cảm nhận được sức hút của giải. Do giải diễn ra song song với V.League nên chúng tôi chưa thể bàn tới chuyện truyền hình trực tiếp. Nhưng VTC sẽ xin băng ghi hình từ Ban tổ chức để phát lại vào những ngày đầu tuần để phục vụ đông đảo người hâm mộ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem