Giảm cấp

Thứ năm, ngày 01/07/2010 08:09 AM (GMT+7)
(NTNN) - - Dự định có ít nhất một trường đại học Việt Nam chen chân vào tốp 200 trường hàng đầu thế giới của ngành giáo dục xem như phá sản. Muốn chen với thế giới đâu có dễ, đâu phải muốn là được.
Bình luận 0

- Nhìn sang Singapore, Indonesia, họ đều có trường trong tốp 200. Ra quốc tế không được, đành về với đại học "làng".

- Cái gì cũng có quá trình. Làm từ thấp tới cao cho nó căn cơ. Đại học ra quốc tế không nổi nên mới rồi lại tính nâng tầm quốc tế cho vài chục trường cấp 3. Xem ra cũng khó thành hiện thực. Riêng phần cơ sở vật chất, trường quốc tế ở quốc tế phải có sân chơi, vườn cây, nhà thi đấu, bể bơi… còn ở nước ta, tất tần tật vẫn đang là gạch, đá, bê tông. Về phần dạy và học, đến bộ sách giáo khoa còn mãi lúng túng thì nói gì đến chất lượng.

- E rằng phải lại giảm cấp quốc tế hóa xuống cấp 2, cấp 1?

- Hai cấp đó cũng tương tự như cấp 3, cũng thiếu cơ sở vật chất, cũng hoay hoay với chương trình học.

- Lại giảm xuống cấp mẫu giáo?

- Cấp đó khỏi lo, ngành giáo dục đã làm từ sớm rồi. Cho học tiếng Anh dù chưa rành tiếng Việt, biết làm toán, biết cảm thụ âm nhạc dù còn tè dầm… Căn cơ lắm.

- Nhưng đáng tiếc, làm như thế quốc tế họ lại không làm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem