Giáo viên cắm bản
-
Bài thơ "Nếu giáo viên không còn trong biên chế" khi được đăng tải lên facebook đã tạo nên một làn sóng quan tâm của cộng đồng mạng với gần chục ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận.
-
Không có nhà công vụ cho giáo viên, nên mỗi khi lên lớp, học trò phải ngồi trong những gian phòng vừa là lớp học vừa làm nơi ngủ của giáo viên. Đó là thực trạng đang diễn ra ở bản Nà Đang, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).
-
Hôm qua, Hà Nội mưa phùn và trở rét. Có thể vì thế mà hình như nhiều người thương cảm hơn khi chùm ảnh về một cô giáo còn rất trẻ cắm bản bê bết bùn đất trên con đường tới trường được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
-
Hình ảnh một cô giáo cắm bản lấm lem bùn đất điều kiển chiếc xe máy “thần thánh” cũng đẫm bùn trên đường đến trường đã khiến không ít người phải rớt nước mắt.
-
Bị quấy rối tình dục, lạc lối trong rừng sâu, đói lả vì đi bộ, uống no nước vì ngã xuống suối… là những khó khăn, hiểm nguy mà các giáo viên cắm bản phải đối mặt khi quyết định vác ba lô lên vai ngược núi “gieo chữ” cho trò nghèo.