Giết vợ dã man vì... không biết đẻ

Vũ Duy (Theo Hindustantimes) Thứ năm, ngày 31/03/2016 15:30 PM (GMT+7)
Trang mạng Hindustantimes ngày 30.3 đưa tin một người đàn ông Ấn Độ, 27 tuổi, đã bị cáo buộc sát hại vợ mình bằng việc bóp cổ đến chết và sau đó tạo hiện trường giả với lý do người vợ không thể sinh con.
Bình luận 0

Vụ sát hại trên xảy ra tại Taimur Nagar, miền đông nam Delhi vào thứ Năm tuần trước. Đây là người vợ thứ hai của người đàn ông trên.

Cảnh sát ban đầu cho rằng đây là vụ tự tử nhưng theo kết quả khám nghiệm tử thi nguyên nhân cái chết của người vợ là do bị nghẹt thở và rằng đây là vụ giết người. Kết quả là người chồng-Kapil Sharma-đã bị bắt.

Theo cảnh sát điều tra, Kapil trước đó đã bị ngồi tù 7 năm vì tội tra tấn và sát hại người vợ đầu. Sau khi mãn hạn tù, người này đã cưới người vợ xấu số trên (Parvati) và chuyển đến Taimur Nagar.

Theo cảnh sát, Kapil đầu tiên đánh đập, rồi bóp cổ đến chết và dùng dây thép treo cổ người vợ lên để tạo hiện trường giả.

img

Một cảnh sát điều tra cho biết: “Ông này bù lu bù loa lên với người dân địa phương rằng vợ ông đã tự tử trong khi ông ta đi mua đồ ngọt về cho lễ Holi. Ông ta thậm chí còn báo cảnh sát. Tuy nhiên, thi thể người vợ đã được cơ quan pháp y khám xét và một cuộc điều tra đã được tiến hành”.

Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Kapil liên quan đến vụ sát hại trên sau khi một nhóm điều tra đã tới nhà ông ta để thu thập bằng chứng, nhưng không có bằng chứng nào phù hợp với lời khai trước đó của ông.

Một cảnh sát điều tra cho biết: “Kapil khai rằng vợ ông tự treo cổ tử tự từ quạt trần nhưng có nhiều vết thương trên thi thể người vợ, trong đó có vết dây siết trên người. Khi được hỏi về các vết thương, ông ta không trả lời. Ngoài ra, không có ghế hoặc dụng cụ kê dưới dưới để Parvati treo cổ tử tự. Bụi trên quạt trần vần còn nguyên còn quạt trần thì không bị cong…Điều này khiến chúng tôi nghi ngờ cùng với kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Kapil liên quan trực tiếp đến vụ sát hại”.

Trong khi điều tra, cảnh sát còn lấy lời khai từ nhiều người hàng xóm, theo đó được biết Kapil đã đánh đập trọng thương Parvati, chỉ vài giờ sau đó người đã vợ chết. Hai vợ chồng thường xô xát vì không có con.

“Kapil giận dữ vì vợ không có khả năng sinh con. Parvati trước đó đã ba lần sẩy thai trong vòng 1 năm qua. Hai vợ chồng thường xô xát về vấn đề trên và Kapil đã ngược đãi vợ nhiều lần. Ông này đã bị bắt và vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra”, một cảnh sát nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem