Hạ Chelsea 2-0, Man City đoạt vé vào tứ kết FA Cup

Chủ nhật, ngày 16/02/2014 06:03 AM (GMT+7)
Với các pha làm bàn của Stevan Jovetic và Samir Nasri, Man City đã dễ dàng đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào vòng tứ kết FA Cup, qua đó đòi lại món nợ “đã vay” ở Premier League.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

Man City: Costel Pantilimon; Pablo Zabaleta, Joleon Lescott, Vincent Kompany, Gael Clichy; James Milner, Yaya Toure, Javi Garcia, David Silva (Navas 69'); Edin Dzeko (Negredo 81'), Stevan Jovetic (Nasri 61').

Bàn thắng: Jovetic (16'), Nasri (67').

Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, David Luiz, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta; Ramires (Torres 61'), Nemanja Matic, John Obi Mikel; Eden Hazard, Samuel Eto'o (Salah 46'), Willian (Oscar 71').

img

Với ưu thế sân nhà, Man City đã nhập cuộc rất tự tin và tạo ra thế trận lấn lướt so với các vị khách Chelsea. Bên kia chiến tuyến, Jose Mourinho vẫn tiếp tục chỉ đạo các học trò trung thành với lối chơi phòng ngự, phản công quen thuộc.

Phút 16, Dzeko (10) thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Jovetic (35-MC) xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú đá chéo góc hạ gục thủ môn Cech (1-Chelsea), mở tỷ số cho Man City.

img

Không chấp nhận việc bị dẫn bàn trước, Chelsea buộc phải dồn đội hình lên để tấn công. Dẫu vậy, những pha lên bóng thiếu sự đột biến của họ đã không thể xuyên thủng được hàng thủ thi đấu kín kẽ bên phía Man City.

Sang hiệp 2, Man City vẫn tiếp tục duy trì được quyền kiểm soát thế trận. Phút 67, Silva (21-MC) thực hiện đường chuyền ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn Chelsea để Nasri (8) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Tới thời điểm này, Chelsea buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công với hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, dù đã lần lượt tung cả Mohamed Salah, Fernando Torres và Oscar vào sân, The Blues vẫn không thể đưa được bóng vào lưới thủ môn Pantilimon (30-MC) dù chỉ một lần.

img

Chiến thắng 2-0 trước Chelsea không chỉ giúp Man City đòi lại món nợ “đã vay” trong hai trận đấu tại Premier League mùa này, mà nó còn đưa họ vào chơi ở vòng tứ kết FA Cup.

Kết quả các trận đấu khác:

Sunderland 1-0 Southampton

Cardiff 1-2 Wigan

Diễn biến trận đấu:

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City.

Phút 90+4, từ bên cánh phải, Navas (15-MC) thực hiện pha căng ngang vào trong vòng cấm nhưng không có đồng đội nào của anh theo kịp.

Phút 89, Matic (21-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Toure (2-MC).

img

Phút 84, Javi Garcia (14-MC) nhận thẻ vàng sau tình huống truy cản trái phép với Mikel (12-Chelsea).

Phút 81, Dzeko (10-MC) rời sân nhường chỗ cho Alvaro Negredo (9).

Phút 79, Nasri (8-MC) thực hiện đường chọc khe vào trong vòng cấm cho Dzeko (10) nhưng thủ thành Cech (1-Chelsea) đã kịp lao ra ôm gọn bóng.

Phút 71, Oscar (11-Chelsea) được tung vào sân thay Willian (22)

Phút 69, David Silva (21-MC) rời sân nhường chỗ cho Jesus Navas (15).

Vào! Man City-Chelsea: 2-0. Phút 67, Silva (21-MC) thực hiện đường chuyền ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn Chelsea để Nasri (8) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Man City.

img

Phút 62, Toure (42-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Matic (21-Chelsea).

Phút 61, Fernando Torres (9-Chelsea) được tung vào sân thay Ramires (7). Bên phía Man City, Jovetic (35) rời sân nhường chỗ cho Samir Nasri (8).

Phút 57, Jovetic (35-MC) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình ăn vạ.

Phút 56, Silva (21-MC) thực hiện đường chọc khe vào trong vòng cấm cho Dzeko (10) nhưng David Luiz (4-Chelsea) đã kịp bắt bài.

img

Phút 53, từ bên cánh trái, Silva (21-MC) có pha căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến Matic (21-Chelsea) phải đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 48, từ bên cánh phải, Milner (7-MC) thực hiện pha căng ngang khó chịu khiến Cahill (24-Chelsea) phải phá bóng ra. Ngay lập tức, Milner băng vào tung ra cú đá bồi nhưng bóng đi không trúng đích.

Ngay đầu hiệp 2, Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Mohamed Salah (15) được tung vào sân thay Samuel Eto’o (29).

Hiệp 2 bắt đầu.

img

Trong hiệp 1, Man City đã thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 51% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 7 pha dứt điểm, trong đó có 5 pha trúng đích. Bên phía Chelsea thực hiện 4 lần sút cầu môn nhưng đều không trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City.

Phút 45, Luiz (4-ChelseA) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Zabaleta (5-MC).

Phút 44, Milner (7-MC) thực hiện đường căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng Dzeko (10) lại băng vào hơi chậm nên không thể dứt điểm.

img

Phút 43, Man City được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 30m chếch sang cánh trái nhưng pha treo bóng của Milner (7) lại đi không đúng địa chỉ.

Phút 39, Hazard (17-Chelsea) thực hiện pha bấm bóng khó chịu từ quả đá phạt bên cánh phải khiến Kompany (4-MC) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút 38, Kompany (4-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hazard (17-Chelsea).

Phút 27, từ bên cánh phải, Ivanovic (2-Chelsea) chuyền bóng vào trung lộ cho Willian (22) tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Man City.

Phút 24, Silva (21-MC) chuyền bóng cho Dzeko (10) khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa hiểm hóc khiến thủ thành Cech (1-Chelsea) phải trổ tài cản phá.

Phút 21, Ivanovic (2-Chelsea) thực hiện đường căng ngang khó chịu từ bên cánh phải khiến thủ thành Pantilimon (30-MC) phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn.

img

Vào! Man City-Chelsea: 1-0. Phút 16, nhận đường chuyền dọn cỗ của Dzeko (10), Jovetic (35-MC) tung ra cú đá chéo góc hạ gục thủ môn Cech (1-Chelsea), mở tỷ số cho Man City.

Phút 14, Toure (42-MC) tung ra cú sút xa uy lực khiến Cech (1-Chelsea) không thể bắt dính bóng. Tiếc là cú đá bồi của Jovetic (35-MC) lại không thành công.

Phút thứ 7, Clichy (22-MC) có pha đột phá bên cánh trái nhưng đường căng ngang của anh lại không có đồng đội nào theo kịp.

Trận đấu bắt đầu. Man City giao bóng.

Trong cả hai cuộc đọ sức tại Premier League mùa này, Man City đều phải ngậm ngùi đón nhận thất bại trước Chelsea (thua 1-2 tại sân Stamford Bridge, thua 0-1 tại Etihad). Chắc chắn, thầy trò HLV Manuel Pellegrini cũng như các fan sẽ khó có thể “nuốt trôi” những thất bại đó.

Vì vậy, các CĐV Man City đang chờ đợi đội nhà sẽ đòi lại món nợ trong cuộc đối đầu ở vòng 5 FA Cup diễn ra trên sân Etihad vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Xét về tương quan lực lượng ở thời điểm này, Chelsea chẳng hề thua kém Man City. Mặt khác, họ lại có phong độ tốt hơn. Tính tới trước cuộc đọ sức này, thầy trò Jose Mourinho đã trải qua chuỗi 12 trận bất bại (9 thắng, 3 hòa). Trong khi đó, Man xanh chưa hề biết đến mùi chiến thắng trong 2 trận gần đây. Không những vậy, hàng công của họ không thể đưa được bóng vào lưới đối phương dù chỉ một lần.

Không những vậy, vào giữa tuần tới, Man City sẽ có cuộc tiếp đón Barcelona trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League. Nếu muốn nuôi hy vọng giành quyền vào tứ kết, đội bóng vùng Eastland buộc phải giành được chiến thắng trên sân nhà. Do đó, không loại trừ khả năng HLV Pellegrini sẽ cho một số trụ cột nghỉ dưỡng sức ở trận “đại chiến” sắp tới với Man City.

Về phần mình, Chelsea chưa phải thi đấu trận lượt đi vòng knock-out Champions League vào giữa tuần tới nên họ sẽ mạo hiểm chơi bung sức hơn so với đối thủ.

Trong trận đấu tới, Man City sẽ không có được sự phục vụ của bộ đôi Sergio Aguero và Fernandinho (chấn thương). Samir Nasri đã bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng sung trận nhưng nhiều khả năng Pellegrini sẽ không vội tung tiền vệ người Pháp vào sân ngay từ đầu.

Bên phía Chelsea, bộ đôi trung vệ Gary Cahill và John Terry cũng không thể góp mặt. Rất có thể Branislav Ivanovic sẽ được bó vào trong để đá cặp với David Luiz nơi trung tâm hàng phòng ngự.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem