Hạ Chelsea 3-1, PSG đặt một chân vào bán kết

Thứ năm, ngày 03/04/2014 03:38 AM (GMT+7)
Với đấu pháp chiến thuật hợp lý cùng khả năng dứt điểm nhạy bén, PSG đã dễ dàng vượt qua Chelsea với tỷ số 3-1 ở trận tứ kết lượt đi Champions League vừa kết thúc tại sân Công viên các Hoàng tử. Kết quả này giúp họ rộng cửa giành vé đi tiếp.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
Lavezzi ăn mừng bàn mở tỷ số cho PSG.

PSG: Salvatore Sirigu; Christophe Jallet, Thiago Silva, Alex, Maxwell; Thiago Motta, Blaise Matuidi, Marco Verratti (Cabaye 75'); Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic (Lucas 68'), Ezequiel Lavezzi (Pastore 84').

Bàn thắng: Lavezzi (3'), David Luiz (Og 61'), Pastore (90+3').

Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta; Ramires, David Luiz; Willian, Oscar (Lampard 72'), Eden Hazard; Andre Schurrle (Torres 59').

Bàn thắng: Hazard (27').

img
Pha đá phạt đền gỡ hòa 1-1 của Hazard.

Tận dụng lợi thế sân nhà, PSG đã nhập cuộc rất hưng phấn và tạo ra thế trận lấn lướt so với Chelsea. Phút thứ 3, sau pha đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của Terry (26-Chelsea), Lavezzi (22-PSG) khống chế bóng một nhịp rồi tung ra cú đá quyết đoán bằng chân trái hạ gục thủ môn Cech (1-Chelsea), mở tỷ số cho PSG.

Sau bàn thua, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, các pha bật tường của họ lại thiếu đi sự kết dính cần thiết để vượt qua hàng thủ kiên cố của đương kim vô địch Ligue 1.

img
Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn trước trận lượt về.

Trong lúc đang thi đấu bế tắc, The Blues bất ngờ được hưởng quả phạt đền ở phút 26 khi Thiago Silva (2-PSG) truy cản trái phép với Oscar (11-Chelsea) trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hazard (17) dễ dàng đánh lừa thủ thành Sirigu (30-PSG), quân bình tỷ số cho Chelsea.

Sang hiệp 2, PSG đã nỗ lực gia tăng sức ép về phía khung thành Chelsea. Phút 61, từ quả đá phạt bên cánh trái, Lavezzi (22-PSG) thực hiện pha treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Luiz (4-Chelsea) lóng ngóng đưa bóng đi thẳng về lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG.

img
Mourinho rất bức xúc với màn trình diễn tệ hại của các học trò.

Với hy vọng tìm kiếm trận hòa trên sân khách, Chelsea liên tục đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày mà phần lớn các trụ cột đều thi đấu mờ nhạt, đội bóng thành London đã không thể xoay chuyển được cục diện. Không những vậy, họ còn phải đón nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 90+3. Tác giả của bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho PSG chính là Javier Pastore.

Chiến thắng này giúp PSG đang nắm giữ rất nhiều lợi thế trước trận lượt về tại sân Stamford Bridge vào giữa tuần sau, bởi họ vẫn giành quyền vào bán kết ngay cả khi để thua với cách biệt 1 bàn.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội chủ nhà Real Madrid đã dễ dàng vượt qua các vị khách Borussia Dortmund với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Gareth Bale, Isco và Cristiano Ronaldo.

Diễn biến trận đấu:

Trận đấu kết thúc. PSG giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Vào! PSG-Chelsea: 3-1. Phút 90+3,
Pastore (27-PSG) thực hiện pha đột phá từ bên cánh phải vào trong vòng cấm trước khi tung ra cú đá quyết đoán ở góc hẹp hạ gục thủ môn Cech (1-Chelsea), nâng tỷ số lên 3-1 cho PSG.

Phút 84, Javier Pastore (27-PSG) được tung vào sân thay Lavezzi (22).

Phút 83, Cavani (9-PSG) có pha đi bóng bên ngoài vòng cấm rồi thực hiện của cứa lòng chân phải đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

img
Schurrle (áo trắng) đã có một trận đấu mờ nhạt.

Phút 81, Motta (8-PSG) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Willian (22-Chelsea).

Phút 75, Yohan Cabaye (4-PSG) được tung vào sân thay Verratti (24) bị dính chấn thương.

Phút 72, Frank Lampard (8-Chelsea) được tung vào sân thế chỗ Oscar (11).

Phút 68, Ibrahimovic (10-PSG) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Lucas Moura (29).

img
Các cầu thủ PSG ăng mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 65, Willian (22-Chelsea) có pha đột phá bên cánh phải nhưng đường căng ngang của anh lại sửa lưng Torres (9).

Vào! PSG-Chelsea: 2-1. Phút 61, từ quả đá phạt bên cánh trái, Lavezzi (22-PSG) thực hiện pha treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Luiz (4-Chelsea) lóng ngóng đưa bóng đi thẳng về lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG.

Phút 59, Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Fernando Torres (9) được tung vào sân thế chỗ Schurrle (14).

Phút 57, Verratti (24-PSG) chuyền bóng tinh tế vào trong vòng cấm nhưng Ibrahimovic (10) lại khống chế không tốt và để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

img
Luiz tranh chấp bóng với Matuidi.

Phút 52, từ bên cánh trái, Matuidi (14-PSG) thực hiện pha treo bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Lavezzi (22) bật cao đánh đầu đi sạt xà ngang khung thành Chelsea.

Phút 49, Ibrahimovic (10-PSG) thực hiện pha đột phá bên ngoài vòng cấm nhưng cú bấm bóng của anh cho Lavezzi (22) lại hơi sâu.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. PSG nắm giữ 49% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 4 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Chelsea thực hiện 6 lần sút cầu môn và có 4 lần trúng mục tiêu.

img
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn gỡ hòa của Hazard.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1.

Phút 40, từ bên cánh phải, Willian (22-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm để Hazard (17) bắt volley dội cột dọc khung thành PSG.

Phút 32, Willian (22-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha kéo người với Verratti (24-PSG).

img
Pha phạm lỗi của Silva dẫn tới quả phạt đền cho Chelsea.

Phút 31, từ bên cánh phải, Jallet (26-PSG) treo bóng vào trong vòng cấm cho Lavezzi (22) khống chế một nhịp rồi xoay người dứt điểm trúng vị trí của thủ thành Cech (1-Chelsea).

Vào! PSG-Chelsea: 1-1. Phút 26, Silva (2-PSG) truy cản trái phép với Oscar (11-Chelsea) trong vòng cấm và trọng tài Milorad Mazic không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Hazard (17) dễ dàng đánh lừa thủ thành Sirigu (30-PSG), quân bình tỷ số cho Chelsea.

Phút 25, Ibrahimovic (10-PSG) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Lavezzi (22) bứt tốc xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

Phút 20, Alex (13-PSG) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ramires (7-Chelsea).

Phút 18, Luiz (4-Chelsea) thực hiện pha đột phá bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Sirigu (30-PSG).

img
Pha dứt điểm mở tỷ số của Lavezzi.

Phút 17, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Motta (8-PSG) thực hiện pha treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Terry (26-Chelsea) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút 12, Ramires (7-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Lavezzi (22-PSG).

Phút thứ 10, Schurrle (14-Chelsea) thực hiện pha đột phá xâm nhập vòng cấm nhưng đường chuyền ngang của anh lại đi không đúng địa chỉ.

Vào! PSG-Chelsea: 1-0. Phút thứ 3, sau pha đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của Terry (26-Chelsea), Lavezzi (22-PSG) khống chế bóng một nhịp rồi tung ra cú đá quyết đoán bằng chân trái hạ gục thủ môn Cech (1-Chelsea), mở tỷ số cho PSG.

Trận đấu bắt đầu. PSG giao bóng.

Phát biểu và nhận định trước trận đấu:

Mourinho nói: “Đương nhiên là tôi e ngại trước khả năng Ibrahimovic sẽ tỏa sáng và ghi bàn vào lưới Chelsea, vì anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay”.

img
Terry được kỳ vọng sẽ "khóa chặt" Ibrahimovic.

Khi được hỏi về sức mạnh của PSG, Mr Special cho biết: “PSG là một ứng viên cho danh hiệu vô địch Champions League mùa này. Trong đội hình của họ đang sở hữu một số cầu thủ đẳng cấp. Tôi nghĩ, các cầu thủ PSG cũng đủ kinh nghiệm để thi đấu tại đấu trường này”.

Về phần mình, HLV Laurent Blanc bên phía PSG đã lên tiếng kêu gọi các học trò cần phải cố gắng tận dụng tối đa cơ hội mà mình tạo ra: “Nếu muốn đánh bại Chelsea, chúng tôi có được sự hiệu quả trước khung thành của họ.

Chắc chắn, PSG sẽ không tạo ra nhiều cơ hội về phía cầu môn Chelsea. Vì vậy, các chân sút của tôi cần phải biết chắt chiu từng cơ hội mà mình có được”.

img
Torres không được tung vào sân ở đội hình xuất phát, bất chấp việc Eto'o không thể ra sân vì chấn thương.

Giữa Chelsea và PSG có một điểm rất tương đồng, đó là việc các ông chủ của họ đều rất chịu chơi và không ngần ngại bạo chi để giúp đội bóng của mình sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới, qua đó chinh phục các danh hiệu cao quý một cách nhanh nhất. Nói nôm na là họ trung thành với triết lý “xây nhà từ nóc”.

Chính vì vậy, cuộc đọ sức tại sân Công viên các Hoàng tử vào rạng sáng mai được xem là cơ hội để đôi bên chứng tỏ cách làm bóng đá của mình hay hơn so với đối thủ.

Thời gian gần đây, PSG đang có được phong độ cực kỳ ấn tượng với 6 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Bên cạnh đó, việc được thi đấu trên sân nhà giúp Les Parisens được đánh giá cao hơn đôi chút so với Chelsea.

img
Ibrahimovic và các đồng đội chuẩn bị tiến vào phòng thay đồ.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Chelsea chẳng có cơ hội giành chiến thắng. Xét về kinh nghiệm ở đấu trường Champions League, The Blues hoàn toàn vượt trội so với PSG.

Mặt khác, họ đang được dẫn dắt bởi một chiến lược gia đại tài, đó là Jose Mourinho, người luôn biết cách đưa ra những sự chỉ đạo về chiến thuật hợp lý để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng. Xét về tài cầm quân cùng với tên tuổi của mình, Mr Special hoàn toàn vượt trội so với người đồng nghiệp Laurent Blanc.

Vấn đề đáng lo ngại duy nhất của Chelsea lúc này chính là phong độ và khả năng dứt điểm yếu kém của các chân sút đội nhà. Mặt khác, việc thiếu vắng Samuel Eto’o (chấn thương) khiến Mourinho chỉ có thể đặt niềm tin vào Fernando Torres và Demba Ba.

img
Khung cảnh sân Công viên các Hoàng tử trước khi trận đấu diễn ra.

Trong bối cảnh đó, không loại trừ khả năng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chặt bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội tung ra những đợt phán công sắc bén nhằm “kết liễu” đối thủ.

Do đó, nếu cứ mãi mê dâng cao tấn công mà không duy trì mà không ghi được bàn thắng, PSG hoàn toàn có thể dính “đòn hồi mã thương” của đối thủ. Nên nhớ, tuy Torres và Demba Ba thi đấu khá mờ nhạt nhưng trong đội hình Chelsea đang sở hữu không ít tiền vệ có khả năng gây đột biến như Andre Schurrle, Willian, Oscar, Eden Hazard…

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem