Hạ Galatasaray 2-0, Chelsea đoạt vé vào tứ kết

Thứ tư, ngày 19/03/2014 04:39 AM (GMT+7)
Với đấu pháp chiến thuật hợp lý cùng những khoảnh khắc tỏa sáng của Eto’o và Cahill, Chelsea đã dễ dàng đánh bại Galatasaray với tỷ số 2-0 để đoạt vé vào chơi ở vòng tứ kết Champions League sau thắng lợi chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
Pha dứt điểm mở tỷ số của Eto'o.

Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Cesar Azpilicueta; Ramires, Frank Lampard; Willian (Kalas 90+2'), Oscar (Schurrle 81'), Eden Hazard; Samuel Eto’o (Torres 85').

Bàn thắng: Eto'o (4'), Cahill (42').

Galatasaray: Fernando Muslera; Emmanuel Eboue (Hajrovic 77'), Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Alex Telles; Felipe Melo, Selcuk Inan; Yekta Kurtulus (Balta 67'), Wesley Sneijder, Burak Yilmaz (Butlut 54'); Didier Drogba.

img
Eto'o tranh chấp bóng với Melo.

Do chỉ cần một kết quả hòa 0-0 để giành vé đi tiếp nên Chelsea đã chủ động nhập cuộc khá chậm rãi. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng có bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 4. Nhận đường kiến tạo của Oscar (11), Eto’o (29) xâm nhập vòng cấm rồi khống chế một nhịp trước khi tung ra cú đá chéo góc hạ gục thủ môn Muslera (25-Galatasaray), mở tỷ số cho Chelsea.

Sớm có được bàn mở tỷ số, Chelsea đã chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ đợi đối phương sở hở để tung ra những “đòn hồi mã thương”. Bên kia chiến tuyến, Galatasaray buộc phải tràn lên tấn công nhưng “sợi dây liên lạc” giữa tuyến tiền vệ của họ với Didier Drogba đã bị hàng thủ The Blues chia cắt.

img
Chelsea trở thành đội bóng Anh đầu tiên đoạt vé vào tứ kết.

Phút 42, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Galatasaray, Cahill (24-Chelsea) nhanh chân tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần làm tung nóc lưới thủ môn Muslera (25-Gala), nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Sang hiệp 2, Galatasaray tiếp tục dồn đội hình lên để tấn công. Tuy vậy, trước lối chơi bắt người từ xa và phòng ngự rất kín kẽ của đội chủ sân Stamford Bridge, đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2. Như vậy, thầy trò Roberto Mancini đã chính thức nói lời chia tay với sân chơi Champions League khi để thua chung cuộc với tỷ số 1-3 sau hai lượt trận.

Ở trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Real Madrid đã dễ dàng vượt qua Schalke 04 với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Cristiano Ronaldo cùng pha làm bàn của Alvaro Morata. Như vậy, đội bóng Hoàng gia đã giành quyền đi tiếp với kết quả chung cuộc 9-2 sau hai lượt trận đi và về.

Diễn biến trận đấu:

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge giành chiến thắng chung cuộc với kết quả 3-1 sau hai lượt trận đi và về.

img

Phút 90+2, Tomas Kalas (33-Chelsea) được tung vào sân thay Willian (22).

Phút 90+1, Inan (8-Gala) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hazard (17-Chelsea).

Phút 87, Hazard (17-Chelsea) giật gót tinh tế cho Torres (9) trong vòng cấm nhưng tiền đạo ngườ Tây Ban Nha lại không thể chiến thắng được thủ môn Muslera (25-Gala) trong tư thế đối mặt.

Phút 85, Eto’o (29-Chelsea) rời sân nhường chỗ cho Torres (9).

img
Eboue truy cản pha đột phá của Hazard.

Phút 84, Hazard (17-Chelsea) đi bóng lắt léo trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm khiến thủ môn Muslera (25-Gala) phải trổ tài cản phá.

Phút 83, Eto’o (29-Chelsea) có pha chuyền bóng cho Azpilicueta (28) tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 81, Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Andre Schurrle (14) vào sân thế chỗ Oscar (11).

Phút 77, Aboue (27-Gala) rời sân nhường chỗ cho Izet Hajrovic (14).

img
Tình huống dứt điểm cận thành không thành công của Terry.

Phút 67, Hakan Balta (22-Gala) được tung vào sân thay Kurtulus (35).

Phút 66, từ bên cánh trái, Oscar (11-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm cho Lampard (8) băng vào đánh đầu đi trúng vị trí của thủ thành Muslera (25-Gala).

Phút 58, Ivanovic (2-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Drogba.

Phút 57, Oscar (11-Chelsea) thực hiện pha dẫn bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc.

img
Pha tranh chấp giữa Kurtulus với Willian.

Phút 54, Yilmaz (17-Gala) được tung vào sân thay Umut Bulut (19).

Phút 51, Lampard (8-Chelsea) chuyền bóng cho Willian (22) khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Muslera (25-Gala).

Phút 49, Eto’o (29-Chelsea) có pha nhả bóng vừa tầm trong cấm nhưng Oscar (11) lại không thể dứt điểm trước sự áp sát của Melo (3-Gala).

Hiệp 2 bắt đầu.

img
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau bàn nhân đôi cách biệt của Cahill.

Trong hiệp 1, Chelsea đã thi đấu lấn lướt dù họ chỉ nắm giữ 46% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 7 pha dứt điểm, trong đó có 5 pha trúng đích. Bên phía Galatasaray thực hiện 3 lần sút cầu môn nhưng đều không trúng đích.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0.

Vào! Chelsea-Galatasaray: 2-0. Phút 42, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Galatasaray, Cahill (24-Chelsea) nhanh chân tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần làm tung nóc lưới thủ môn Muslera (25-Gala), nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Phút 40, Oscar (11-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Inan (8-Gala).

Phút 32, từ bên cánh trái, Hazard (17-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm để terry (26) băng vào dứt điểm đi vọt xà ngang khung thành Galatasaray.

img
Cahill truy cản pha dứt điểm của Drogba.

Phút 28, Melo (3-Gala) có pha bật tường ăn ý với Drogba (11) bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

Phút 24, Hazard (17-Chelsea) xử lý bóng lắt léo bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú cứa lòng từ xa đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Muslera (25-Gala).

Phút 22, Oscar (11-Chelsea) có pha bật tường ăn ý với Hazard (17) trong vòng cấm trước khi chuyền bóng cho Lampard (8) băng vào dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Galatasaray.

img
Melo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Willian.

Phút 19, Melo (3-Gala) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Willian (22-Chelsea).

Phút 15, từ bên cánh phải, Sneijder (10-Gala) treo bóng vào trong vòng cấm để Drogba (11) ngã người móc bóng đi vọt xà ngang khung thành Chelsea.

Phút 13, từ bên cánh trái, Telles (15-Gala) thực hiện pha treo bóng vào trong vòng cấm để Drogba (11) bật cao đánh đầu nhưng không thành công.

Phút 11, Willian (22-Chelsea) có đường chuyền dài cho Eto’o (29) xâm nhập vòng cấm nhưng tiền đạo người Cameroon đã không thể tung ra cú dứt điểm trước sự đeo bám của Chedjou (21-Galatasaray).

img
CĐV Chelsea chào đón sự trở lại của Drogba.

Vào! Chelsea-Galatasaray: 1-0. Phút thứ 4, từ bên cánh phải, Oscar (11-Chelsea) thực hiện đường chuyền bóng tinh tế vào trong vòng cấm cho Eto’o (29) khống chế một nhịp rồi tung ra cú đá chéo góc hạ gục thủ môn Muslera (25-Galatasaray), mở tỷ số cho Chelsea.

Trận đấu bắt đầu. Galatasaray giao bóng.

Phát biểu và nhận định trước trận đấu:

Drogba nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại những người bạn của mình ở sân Stamford Bridge. Chắc chắn, trận đấu tới sẽ mang lại cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, tôi đang là người của Galatasaray. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng sút tung lưới Chelsea để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng.

img
Đội hình xuất phát của hai đội.

Với những gì đã có được sau 8 năm gắn bó với Chelsea, tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới người đồng đội cũ Petr Cech. Nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu Galatasaray giành chiến thắng”.

Trong khi đó, Jose Mourinho lại tỏ ra lo lắng trước khả năng gây đột biến của cậu học trò cũ: “Tuy đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp nhưng Drogba vẫn là một chân sút đẳng cấp thế giới. Mùa giải trước, khi tôi còn dẫn dắt Real Madrid, cậu ấy đã khiến đội bóng của tôi gặp không ít khó khăn.

Mỗi khi ra sân thi đấu, Didier vẫn luôn cho thấy cậu ấy chưa bị ảnh hưởng bởi dấu hiệu tuổi tác. Vì vậy, nếu muốn đánh bại Galatasaray để giành vé đi tiếp, hàng thủ Chelsea cần phải duy trì được sự tập trung cao độ và không được ‘bỏ quên’ Drogba dù chỉ là một vài phút, bởi cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt trong một vài khoảnh khắc”.

img
CĐV Galatasaray có mặt rất đông trên khán đài sân Stamford Bridge.

Mùa giải này, Premier League đang phải nếm trải “nỗi đau” tại đấu trường Champions League khi Arsenal và Man City đã bị loại. Trong khi đó, M.U cũng đang phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Vì vậy, Chelsea đang được xem là niềm hy vọng để cứu vãn danh dự cho nước Anh.

Với việc cầm hòa Galatasaray trong trận lượt đi tại sân Turk Telekom Arena, thầy trò Jose Mourinho đang có được chút lợi thế trước cuộc tái đấu tại thánh địa Stamford Bridge vào rạng sáng mai, nởi chỉ cần một kết quả hòa 0-0, họ sẽ chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Lợi thế đó sẽ giúp Mourinho có thêm sự tự tin để áp dụng chiến thuật phòng ngự, phản công cho Chelsea. Bên kia chiến tuyến, Galatasaray buộc phải giành chiến thắng hoặc tối thiểu là tỷ số hòa 2-2 trở lên để có được tấm vé đi tiếp. Vì vậy, việc đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc với thế trận tấn công là điều đã được dự báo từ trước.

img
Drogba rất háo hức trong lần đầu tiên trở lại sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, nếu cứ mãi mê dâng lên tấn công mà không ghi được bàn thắng, Galatasaray hoàn toàn có thể dính “đòn hồi mã thương” của The Blues bất cứ lúc nào.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Roberto Mancini đã lên tiếng thừa nhận, Chelsea đang là đội nắm ưu thế trong cuộc tái đấu sắp tới. Mặc dù vậy, điều đó sẽ không thể khiến tinh thần quyết tâm vào khát khao chiến thắng của Galatasaray suy giảm.

Còn nhớ, trước trận lượt đi, Mancini đã tỏ ra rất cay cú khi nói về những thành công mà người đồng nghiệp Jose Mourinho có được tại Inter Milan (từ năm 2008-2010), trong đó có “cú ăn ba” vào năm 2010. Theo Mancio, thành công mà Mourinho có được cùng Nerazzurri là nhờ vào bàn tay gây dựng của ông (Mancini đã dẫn dắt Inter 4 năm trước khi bị thay bằng Mourinho). Vì vậy, chỉ có một chiến thắng trước Chelsea vào rạng sáng mai mới có thể giúp nhà cầm quân người Italia bớt ấm ức trong lòng.

img
Lực lượng cảnh sát được huy động khá đông để bảo vệ an ninh trước trận đấu.

Ngoài Mancini, Galatasaray còn có một thành viên khác đang khao khát muốn đánh bại Chelsea, đó là tiền đạo Didier Drogba. Trong quá khứ, Voi rừng đã có 8 năm gắn bó với The Blues (2004-2012). Sẽ không quá nếu nói, sân Stamford Bridge chính là nơi giúp Drogba vươn lên tầm cao mới và chinh phục rất nhiều danh hiệu cao quý.

Thế nhưng, nếu suy nghĩ về quá khứ, chắc hẳn Drogba vẫn cảm thấy chạnh lòng khi bị ông chủ Roman Abramovich “hất cẳng” khỏi sân Stamford Bridge hồi mùa hè năm 2012, bất chấp việc anh chính là nhân tố quan trọng nhất giúp đội bóng thành London chinh phục chức vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử ngay ở mùa giải đó.

Chắc chắn, chuyến trở lại “mái nhà xưa” Stamford Bridge lần này sẽ mang lại cho tiền đạo người Bờ Biền Ngà rất nhiều cảm xúc. Tuy vậy, anh sẽ gạt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên để nỗ lực “xé lưới” đội bóng cũ nhằm giúp Galatasaray giành chiến thắng.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem