Hà Nội: Cảnh tượng "lạ lùng" tại bến xe ngày cuối năm

Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 31/12/2021 15:09 PM (GMT+7)
So với mọi năm, những ngày này các bến xe luôn tấp nập người dân xách đồ đạc trở về quê nghỉ Tết Dương lịch. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ nghỉ lễ năm nay các bến xe tại Hà Nội vắng khách chưa từng có, nhiều tài xế phải ngậm ngùi đánh xe rời bến khi không có hành khách nào trên xe.
Bình luận 0

Trên xe không một bóng khách, tài xế ngậm ngùi rời bến

Trên xe không một bóng khách, tài xế ngậm ngùi rời bến - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV tại bến xe Mỹ Đình, thay vì hình ảnh ấp nập người và xe nhộn nhịp về quê nghỉ Tết Dương lịch là cảnh tượng vắng vẻ, ảm đạm chưa từng có.

Trên xe không một bóng khách, tài xế ngậm ngùi rời bến - Ảnh 2.

Nếu như trước đây, vào những ngày nghỉ lễ, tết, trung bình mỗi ngày bến xe Mỹ Đình nhận khoảng 700 - 800 lượt xe khách. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chỉ còn khoảng 200 lượt xe mỗi ngày.

Trên xe không một bóng khách, tài xế ngậm ngùi rời bến - Ảnh 3.

Nhiều nhà xe mòn mỏi chờ khách để lấp đầy ghế trống trên xe khách. Anh Vũ Hồng Duy đã nhiều năm làm nghề lái xe nhưng chưa năm nào lại vắng khách như năm nay. "Sáng sớm tôi đi từ Tuyên Quang xuống bến Mỹ Đình chỉ có 1 khách, giờ chuẩn bị đến giờ xuất bến mà xe vẫn chưa có một mống khách nào", tài xế Duy cho biết.

Trên xe không một bóng khách, tài xế ngậm ngùi rời bến - Ảnh 4.

Mỗi chuyến xe phải bù lỗ vài triệu đồng nhưng anh Nguyễn Tuấn Hoà chủ xe khách chạy tuyến Phú Thọ - Hà Nội vẫn phải duy trì đều đặn vì sợ mất lốt đỗ xe. "Dù không có khách những vẫn phải đi để còn giữ tuyến, giữ lốt, mình mà bỏ là người khác chen vào ngay", anh Hoà nói.

Trên xe không một bóng khách, tài xế ngậm ngùi rời bến - Ảnh 5.

Đã đến giờ xuất bến, xe khách tuyến Hà Nội - Tuyên Quang do anh Cao Xuân Trung điều khiển chỉ vỏn vẹn có một hành khách trên xe.

Trên xe không một bóng khách, tài xế ngậm ngùi rời bến - Ảnh 6.

"Cứ tưởng đợt này Tết Dương lịch người dân sẽ về nhiều nhưng cũng chẳng có ai, không khác gì ngày thường cứ đà này khéo chúng tôi không trụ được mất", anh Trung buồn bã nói.

Trên xe không một bóng khách, tài xế ngậm ngùi rời bến - Ảnh 7.

Tương tự, anh Nguyễn Đức Công chán nản khi đã xuất bến mà không có hành khách nào trên xe. Số lượng hành khách ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay khiến doanh thu ngành vận tải xe khách liên tỉnh trở nên giảm sút.

Trên xe không một bóng khách, tài xế ngậm ngùi rời bến - Ảnh 8.

Thông thường từ 1 tuần trước Tết Dương lịch, lượng khách di chuyển tới các bến xe sẽ đông đúc nhưng năm nay lại vắng vẻ, thưa thớt hơn hẳn so với các năm trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem