Hà Nội: Cuộc sống mới, vượt qua "nỗi sợ" của những người dân ở điểm nóng Thanh Xuân Trung

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 08/09/2021 06:41 AM (GMT+7)
Những ngày trong khu cách ly, người dân ở điểm nóng dịch Covid-19 phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) thấy yên tâm hơn. Trong lúc khó khăn ấy, điều dễ nhận ra rõ nhất đó là sự quan tâm chia sẻ với nhau.
Bình luận 0

Cuộc sống người dân nơi cách ly

Gần 1 tuần nay, gia đình chị Lê Việt Hà, ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã có cuộc sống mới tại ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Trước đó, ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung là điểm dịch Covid-19 "nóng nhất" Hà Nội. Tính đến nay, nơi đây đã ghi nhận tổng cộng hơn 500 ca dương tính SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND quận Thanh Xuân đã quyết định di dời hơn 1.000 người đến khu cách ly mới.

Cuộc sống mới, vượt qua "nỗi sợ" mang tên Covid-19 ở ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Chồng và mẹ chị Lê Việt Hà đang ngồi xem tin tức thời sự qua điện thoại ở Khu cách ly. Ảnh: GĐCC

"Gia đình hai bên nội ngoại của tôi gồm 11 người được đưa lên khu cách ly từ ngày 2/9 tới nay. Tại đây, chúng tôi được sắp xếp phòng riêng. Mọi ăn uống sinh hoạt hàng ngày đều được nhân viên trong khu cách ly hỗ trợ, đưa đến tận cửa phòng. Cứ 3 ngày nhân viên y tế sẽ tiến hành xét nghiệm 1 lần, ngày bấm nhiệt độ 1 lần. Nói chung tôi thấy rất ổn", chị Hà chia sẻ.

Chị Hà cùng người thân thấy hài lòng với những suất cơm tại khu cách ly đầy đủ chất dinh dưỡng, món ăn được thay đổi liên tục theo các bữa khiến mọi người yên tâm.

Cuộc sống mới, vượt qua "nỗi sợ" mang tên Covid-19 ở ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Mọi người trong gia đình chị Hà chia bàn, ngồi ăn cơm trưa. Ảnh: GĐCC

"Các suất cơm phục vụ tôi thấy rất ổn với đầy đủ các món rau luộc, xào, cơm, đồ mặn, canh… đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra tại đây cũng được phát khẩu trang đến từng phòng. Có đường truyền wifi cho mọi người làm việc, các cháu nhỏ học tập online", chị Hà chia sẻ.

Những ngày qua, tại khu cách ly có một số trường hợp dương tính mới. Theo chị Hà, điều này gia đình chị cũng không quá lo lắng so với thời điểm trong khu phong toả ở ngõ.

Cuộc sống mới, vượt qua "nỗi sợ" mang tên Covid-19 ở ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng tới người dân trong khu cách ly. Ảnh: GĐCC

"Trước đó ở ngõ gia đình tôi rất lo lắng, sợ khi nhỡ mình trở thành F0. Xung quanh có 4,5 gia đình dương tính. Thời điểm đó tôi nhớ có nhà cứ có ca F0 thì những người thân đều phải đi cách ly. Tôi cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại của bạn bè gần đó bảo 'chị bị rồi'…  Cả khu ngõ ai ai cũng nơm nớp lo sợ nhiễm Covid-19. Ngày nào trong ngõ cũng có hàng chục ca khiến tâm lý nhiều người sợ hãi.

Tuy nhiên, khi được chuyển lên khu cách ly này đến bây giờ trải qua 6 lần xét nghiệm toàn bộ người thân của tôi đều âm tính. Đó cũng là dấu hiệu đáng mừng", chị Hà cho hay.

Cuộc sống mới, vượt qua "nỗi sợ" mang tên Covid-19 ở ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Góc ban công thoáng mát tại khu cách ly khiến chị Hà hài lòng. Ảnh: GĐCC

Điều chị Hà thấy rõ nhất trong lúc khó khăn, hoạn nạn mọi người trong khu ngõ trở nên đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Tại đây tổ dân phố đã lập nhóm trên mạng xã hội hỗ trợ, động viên nhau vượt qua dịch bệnh. Bất cứ ai cần gì khi chia sẻ lên đây mọi người đều tích cực hỗ trợ…

"Bạn bè của tôi có vài người nhiễm Covid-19, chúng tôi thường nhắn tin, gọi điện động viên nhau. Có người bị F0 cũng buồn lắm nhưng tôi bảo cố gắng lên không sao đâu, sau nói chuyện hỏi thăm nhau vui lắm. Điều tôi thấy rõ nhất đó là mọi người hiểu biết nhà nhau, quan tâm nhau nhiều hơn chứ trước đây không ai biết nhà ai. Lên đây không quen thì cũng thành quen, từ đó gần gũi, hỗ trợ, chia sẻ nhiều nhất trên hội nhóm khiến mọi người lạc quan hơn", chị Hà chia sẻ thêm.

Mong ước của người dân ở điểm dịch nóng nhất Hà Nội

Ở khu cách ly KTX An ninh quốc phòng Đại học Quốc gia Hà Nội, Vũ Khánh Linh (22 tuổi, ở ngõ 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung) tập làm quen với cuộc sống một mình. Gia đình Linh có 3 người thì bố mẹ cô hiện đang là F0 và được điều trị tại bệnh viện.

Cuộc sống mới, vượt qua "nỗi sợ" mang tên Covid-19 ở ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Căn phòng rộng chỉ duy nhất một mình Vũ Khánh Linh (22 tuổi, ở ngõ 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung) sinh sống. Hiện bố mẹ Linh đều là F0 đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: NVCC

Linh chia sẻ, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp. Hàng ngày Linh có thói quen dậy sớm tập thể dục, ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. 

Cuộc sống mới, vượt qua "nỗi sợ" mang tên Covid-19 ở ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Bữa cơm được Linh chụp lại. Ảnh: NVCC

"Ở đây tôi thấy rất ổn, không gian sống sạch sẽ, thoáng mát. Mọi người ở khu cách ly cũng nhiệt tình hỗ trợ. Còn ăn uống thì đồ ăn cũng thay đổi liên tục nên cũng hợp với khẩu vị mà không bị nhàm chán. Cùng với đó, cán bộ rất quan tâm bằng việc gửi tặng mỗi người một hộp khẩu trang và thư cảm ơn, động viên mọi người vượt qua dịch bệnh của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Cuộc sống mới, vượt qua "nỗi sợ" mang tên Covid-19 ở ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Lá thư cảm ơn của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân gửi tới những người dân khu cách ly. Ảnh: NVCC

Hiện bố mẹ tôi đang điều trị tại bệnh viện, cả nhà vẫn gọi điện động viên nhau vượt qua đợt dịch bệnh này. Tôi mong bố mẹ chóng khỏi bệnh, dịch qua đi để được trở về nhà. Bên cạnh đó, tôi cũng mong khu cách ly hỗ trợ mạng tốt hơn để mọi người yên tâm học tập, làm việc online", Linh bày tỏ.

Còn với gia đình chị Diệu Hằng và người dân khu ngõ mong muốn sớm được tiêm vaccine Covid-19. "Ở khu cách ly phục vụ đồ ăn thức uống chu đáo. Đồ gửi sẽ có người có mang đến tận toà nhà, mọi người thực hiện nghiêm túc việc cách ly, đo thân nhiệt ngày 1 lần, 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm 1 lần. Mỗi phòng được tặng 2 hộp khẩu trang.

Tôi mong nhất đó là khu cách ly sẽ hỗ trợ việc lắp wifi để người dân làm việc và học tập vì sóng 3G tại đây yếu. Bên cạnh đó, nhiều người dân như gia đình tôi chưa được tiêm mũi vaccine nào nên rất mong muốn được tiêm càng sớm càng tốt để đảm bảo sức khoẻ", chị Diệu Hằng nói thêm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem