Hà Nội: Gọi côn đồ chém người chỉ vì bị... nhìn

Thứ ba, ngày 25/09/2012 13:42 PM (GMT+7)
Đôi vợ chồng lớn tiếng chửi nhau, ném đồ trong nhà. Nhiều người uống nước ở quán trà đá đối diện nhìn vào. Thấy vậy, một thanh niên liền điện thoại gọi côn đồ tới chém nhóm người ngồi quán nước này.
Bình luận 0

Sáng 25.9, lãnh đạo Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết công an quận đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công khiến hai thanh niên phải nhập viện trong tình rất nguy kịch.

Theo Công an Q.Đống Đa, khoảng 17 giờ ngày 23.9, tại một cửa hàng photocopy ở phố Tây Sơn (P.Quang Trung, Q.Đống Đa) có một đôi vợ chồng lớn tiếng chửi nhau và ném đồ dùng trong nhà vỡ tung tóe. Tò mò, nhiều người ngồi uống nước ở quán trà đá đối diện nhìn vào.

img
Quang nằm viện điều trị

Ngay lập tức một nam thanh niên trong quán photocopy đã buông lời chửi mắng những người này. Thấy sự việc căng thẳng, người dân sinh sống trong khu vực tới can ngăn. Bất chấp sự khuyên giải của hàng xóm, nam thanh niên thản nhiên rút điện thoại gọi một nhóm côn đồ đem theo hung khí tới chém mọi người trong quán trà đá đối diện.

Hậu quả, hai anh Bùi Khắc Anh (20 tuổi, quê Thanh Hoá) và Trần Việt Quang (21 tuổi, TP.Hà Nội) bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát nên đã phải nhập viện Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.

img
Khắc Anh với nhiều vết chém rất nặng

Tại đây, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Anh bị dao chém vào mạn sườn và vào ngực dài trên 25 cm, thủng gan, gãy một xương sườn, đứt rách cơ hoành, thủng phổi, hiện đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Còn bệnh nhân Quang bị dao chém vào bả vai, bị đứt một phần động mạch bả vai, chạm tới xương, vết chém dài khoảng 15 cm.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Theo Thanh Niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem