“HAGL thu nhỏ” đã khiến Thanh Hoá mướt mồ hôi ra sao?

PV Thứ ba, ngày 11/07/2023 11:10 AM (GMT+7)
Bị đánh giá thấp hơn và lại phải làm khách, nhưng Phù Đổng FC với nhiều cầu thủ xuất thân từ lò HAGL đã chơi một trận rất hay, họ khiến Đông Á Thanh Hoá mướt mồ hôi và chỉ có thể giành thắng lợi tối thiểu 1-0 nhờ một quả penalty...
Bình luận 0

Chiến thắng mướt mồ hôi của Đông Á Thanh Hóa

Đông Á Thanh Hóa tiếp đón Phù Đổng FC với quyết tâm cao sẽ giành chiến thắng, qua đó tiếp tục góp mặt ở vòng bán kết Cúp QG 2023. Theo chiều ngược lại, dù bị đánh giá thấp hơn và phải làm khách, nhưng Phù Đổng FC cũng chẳng tỏ ra e dè. HLV Nguyễn Văn Đàn đã tung ra đội hình mạnh nhất, gồm nhiều cầu thủ xuất thân từ lò HAGL như Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Lê Vũ Quốc Nhật, Phan Du Học, Lê Đức Lương...

Những phút đầu trận đấu, chủ nhà Đông Á Thanh Hoá chủ động đẩy cao đội hình tấn công về phía khung thành Phù Đổng FC. Tuy vậy, họ cũng không thể tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trước hàng thủ chơi gắn kết của đội khách. Trong thế trận giằng co giữa hai bên, Đông Á Thanh Hóa nhờ khoảnh khắc của các ngôi sao đã tìm được chìa khóa để mở ra nút thắt của trận đấu. Phút 38, Quốc Phương có pha đi bóng lắt léo vượt qua Văn Đức trước khi tiếp tục buộc thủ môn Văn Cường phạm lỗi trong vòng cấm.

“HAGL thu nhỏ” đã khiến Thanh Hoá mướt mồ hôi ra sao? - Ảnh 1.

Đông Á Thanh Hoá phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Phù Đổng FC. Ảnh: VPF.

Trọng tài chính ngay lập tức cho Đông Á Thanh Hoá hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Lê Thanh Bình bình tĩnh thực hiện thành công, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Sau bàn thua, đội khách chơi đầy nỗ lực.

Bị dẫn bàn, Phù Đổng FC liên tục tạo ra sức ép mạnh mẽ về khung thành của Xuân Hoàng. Đáng tiếc những pha dứt điểm cận thành của các cầu thủ đội khách lại đưa bóng đi không chính xác.

Nhận thấy đội nhà chơi có phần lép vế, HLV Popov thay liền một lúc 4 cầu thủ ngay đầu hiệp 2. Nhà cầm quân người Bulgaria muốn tạo thêm sức ép, ghi thêm những bàn thắng vào lưới của Phù Đổng FC. Tuy nhiên, đội khách cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Họ tiếp tục gây ra nhiều khó khăn nhất định cho Đông Á Thanh Hóa. Rất may là nhờ dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đội chủ nhà đã bảo toàn tỷ số 1-0 cho đến khi trận đấu khép lại, qua đó đoạt vé vào bán kết Cúp QG 2023.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Popov tỏ ra không hài lòng với cách chơi của Đông Á Thanh Hoá, đồng thời đánh giá cao quyết tâm của đội khách Phù Đổng FC: "Hôm nay tôi không nhìn thấy sự khác biệt giữa đội đang chơi ở V.League và đội bóng Hạng Nhất. Đây là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi bởi Phù Đổng FC chơi với tinh thần khát khao, thật sự muốn giành chiến thắng. Họ chơi bóng bằng cả trái tim, còn ngược lại, tôi không nhìn thấy điểm gì mà Đông Á Thanh Hóa thể hiện ở trận đấu này".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem