HAGL vẫn "đội sổ" V.League, HLV Kiatisak nói gì về cuộc đua trụ hạng?

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 08/12/2023 21:53 PM (GMT+7)
Thất bại 1-2 trước Thể Công-Viettel khiến LPBank HAGL trải qua trận thứ 5 liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng và vẫn đứng cuối cùng trên BXH. Tuy nhiên, HLV Kiatisak cho rằng còn quá sớm để đội bóng nghĩ đến cuộc đua trụ hạng.
Bình luận 0

HLV Kiatisak chưa vội nghĩ đến nỗi lo xuống hạng

Chiều nay (8/12), CLB LPBank HAGL có cuộc tiếp đón CLB Thể Công-Viettel trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 5 Night Wolf V.League 2023.

Đội bóng phố Núi có bàn mở tỷ số trước ở phút thứ 5 do công của Trần Minh Vương. Tuy nhiên chỉ trong 5 phút sau đó, lần lượt Bruno Cantanhede và Khuất Văn Khang lập công đưa đội khách dẫn trước với tỷ số 2-1.

Bước sang hiệp 2, HLV Kiatisak chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiêm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng thủ của đội khách đã đứng vững trước những đợt uy hiếp của LPBank HAGL. Chung cuộc, LPBank HAGL để thua 1-2 và tiếp tục đứng cuối bảng với 2 điểm.

HAGL xếp cuối cùng trên BXH, HLV Kiatisuk nói còn quá sớm để nghĩ đến việc đua trụ hạng - Ảnh 1.

Thua Thể Công-Viettel, LPBank HAGL (áo xanh) tiếp tục chìm sâu ở đáy BXH V.League. Ảnh: Hoàng Lộc

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kiatisak của CLB HAGL không giấu nổi sự thất vọng.

"Chúng tôi đã ghi bàn từ sớm và hy vọng sẽ có điểm. Tuy nhiên, Thể Công-Viettel chỉ chơi 1 tiền đạo ngoại nhưng họ là đội bóng mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia.

Sau khi đội khách gỡ hòa thì chúng tôi lại mắc sai lầm bởi những cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm và chưa hiểu được chiến thuật. Thể Công-Viettel có dàn cầu thủ chơi bóng với nhau nhiều năm nên rất hiểu nhau. Đội bóng chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm trong các trận đấu tiếp theo. Trước mắt chính là trận đấu trên sân Vinh của SLNA. Đội cần nhanh chóng quên đi thất bại này để trở lại", HLV Kiatisak nói.

HAGL xếp cuối cùng trên BXH, HLV Kiatisuk nói còn quá sớm để nghĩ đến việc đua trụ hạng - Ảnh 2.

HLV Kiatisak bày tỏ sự thất vọng sau trận thua Thể Công-Viettel. Ảnh: Hoàng Lộc

Dù LPBank HAGL đang xếp cuối cùng trên BXH, nhưng chiến lược gia người Thái Lan khẳng định rằng, đội bóng chưa nghĩ đến cuộc đua trụ hạng. HLV Kiatisak nhấn mạnh: "LPBankHAGL thiếu may mắn khi tiền đạo Martin Dzilah bị chấn thương từ sớm nên từ đó chúng tôi thi đấu thiếu cầu thủ ngoại và đó là thiệt thòi. LPBank HAGL chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa nhưng chúng tôi không từ bỏ.

Còn quá sớm để nghĩ đến cuộc đua trụ hạng. Trước mắt chúng tôi nghĩ đến thứ hạng mà tập trung để thoát khỏi đáy bảng xếp hạng rồi đi tiếp từng trận".

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Thạch Bảo Khanh của Thể Công-Viettel chia sẻ: "Đây là một trận đấu rất hay, cả hai đội đều chơi quyết tâm. Tôi cảm ơn các cầu thủ Thể Công-Viettel đã chơi 200% sức lực ở trận đấu này sau khi thua TP.HCM ở vòng trước.

Tôi nghĩ đội bóng nào ở V.League cũng mạnh và chúng tôi phải chơi vói 200% sức lực của mình. Đấy là tinh thần của Thể Công-Viettel đã có từ mùa giải trước. Đội bóng đã dần lấy được sự tự tin và ý chí thi đấu.

HAGL xếp cuối cùng trên BXH, HLV Kiatisuk nói còn quá sớm để nghĩ đến việc đua trụ hạng - Ảnh 3.

HLV Thạch Bảo Khanh cảm ơn các học trò đã chơi 200% sức lực để đánh bại LPBank HAGL. Ảnh: Hoàng Lộc

Tôi đã xem và nghiên cứu HAGL. Chúng tôi nhận thấy những quả đá phạt của Minh Vương có sự khác biệt và đội bóng phải tập rất nhiều để khắc chế với cậu ấy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem