HAGL-ĐT.LA (2-0): “Gỗ” nghiền nát “Gạch”

Chủ nhật, ngày 10/03/2013 17:55 PM (GMT+7)
Dân Việt – Tái ngộ sau một năm xa cách, ĐT.LA không còn cứng rắn trên phố Núi như ngày xưa. Trận đấu chiều nay, ghi nhận sự "lép vế" rõ rệt của "Gạch" khi chỉ còn là cái bóng của chính mình trước đối thủ truyền kiếp HAGL.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

HAGL: Thủ môn Akpan, hậu vệ Văn Nhiên, Hữu Long, Văn Pho, Văn Trương; tiền vệ Quý Sửu, Văn Thắng, Đức Dương, Trần Vũ, tiền đạo Evaldo-Oseni.

ĐT.LA: Thủ môn Tiến Phong, hậu vệ Thanh Giang, West, Nhật Tân, Quang Long; tiền vệ Phan Issac, Bảo Anh, Thanh Hải, Tuấn Phong, tiền đạo Việt Thắng, Gilson.

Làm khách trên sân Pleiku, ĐT.LA thừa quyết tâm nhưng thiếu năng lực để có thể tạo nên bất ngờ trước chủ nhà HAGL. Họ bị choáng váng trước những đòn đánh phủ đầu của Gỗ để rồi sớm “vỡ” ngay từ phút thứ 6 bởi cú dứt điểm của Oseni (9-HAGL).

Bị thua sớm, Gạch cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng các pha lên bóng của họ giờ đây quá tự phát, khác hẳn cái thời còn có bộ đôi Minh Phương-Tài Em ở giữa sân.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Thanh Hóa đã lội ngược dòng thành công thắng Đồng Nai 4-1. Thua trước từ phút 12 sau khi Kisekka lập công cho Đồng Nai, nhưng đội bóng xứ Thanh đã vùng lên mạnh mẽ để có 4 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick của ngoại binh Abass.

Trước đội bóng phố Núi chơi bóng cũng khá “ào ào”, ĐT.LA vẫn bế tắc, không thể tạo nên những điểm nhấn mỗi khi tiếp cận khung thành đối phương.

Trong một thế trận như thế, không quá bất ngờ khi ĐT.LA để thua thêm một bàn nữa ở phút thứ 74 sau pha kết thúc hiểm hóc của Evaldo (10-HAGL).

Thậm chí, nếu trung vệ Thanh Giang không 2 lần cứu thua trên vạch vôi, Gạch có lẽ còn phải rời phố Núi với thất bại đậm hơn, chứ không phải chỉ thua 2 bàn trắng.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc HAGL đánh bại ĐT.LA với tỷ số 2-0.

Ngày sau đó, Hữu Long đã được cho ra nghỉ, nhường chỗ cho Đoàn Marcelo với mục đích tăng cường hàng thủ cho HAGL.

Phút 84, Hữu Long (HAGL) thực hiện cú sút phạt từ cự ly trên 30m, bóng đi rất căng và nguy hiểm nhưng thủ môn Tiến Phong đã chơi tập trung, cản phá thành công, cứu thua cho ĐT.LA

Vào! HAGL-ĐT.LA: 2-0. Phút 74, từ 1 pha chuyền bóng sai địa chỉ của ĐT.LA ở giữa sân, HAGL có cơ hội triển khai tấn công. Bóng được đưa sang bên cánh trái cho Evaldo và chân sút người Brazil này đã dứt điểm táo bạo nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của Evaldo tại V.League 2013.

Phút 65, ĐT.LA có sự thay đổi người ở tuyến giữa với hy vọng tạo ra sự đột phá: Phan Tấn Tài vào sân thế chỗ Tuấn Phong.

Phút 57, trung vệ Thanh Giang (ĐT.LA) lại cứu thua cho đội nhà trên vạch vôi. Xuất phát từ đường tấn công trung lộ, bóng được chuyển xuống bên cánh trái cho Oseni xâm nhập vòng cấm dứt điểm trong tư thế đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Tiến Phong. Bóng bật ra tìm lại đúng chỗ Oseni để anh dứt điểm tiếp nhưng một lần nữa trung vệ Thanh Giang lại kịp lùi về cứu thua cho HAGL.

Những phút vừa qua, HAGL vẫn chủ động chơi thấp, nhường quyền chủ động cho ĐT.LA và chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, ĐT.LA lên bóng rất bế tắc. Gần như họ chỉ biết triển khai bóng xuống biên rồi lật vào trong vô vọng.

Thế trận vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của HAGL. Phút 50, Evaldo lại có cơ hội dứt điểm bằng đầu nhưng bóng tìm đúng vị trí thủ môn Tiến Phong (ĐT.LA) chờ sẵn.

Phút 46, HAGL có một pha phối hợp công thành nguy hiểm giữa bộ ba Oseni-Trần Vũ-Evaldo và kết thúc với cú sút đưa bóng vọt xà ngang khung thành ĐT.LA của tiền đạo người Brazil.

Hiệp 2 bắt đầu.

Nhìn lại 45 phút đầu tiên, HAGL và ĐT.LA đã cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng hấp dẫn. Tuy nhiên, việc cả hai đội đều thiếu vắng những "nhạc trưởng" thực thụ khiến hiệp 1 thiếu điểm nhấn. Tất cả chỉ dừng lại ở những nỗ lực cá nhân và trong thế trận đó, đội tận dụng tốt cơ hội hơn đã vươn lên

Kết thúc hiệp 1, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía chủ nhà HAGL.

Phút 43, Tuấn Phong (ĐT.LA) dứt điểm táo bạo từ bên cánh trái buộc thủ môn Akpan phải bay người cứu thua cho HAGL. Một lần nữa thủ thành người Nigeria lại chứng tỏ là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ của đội bóng phố Núi.

Những phút vừa qua, bộ đôi Evaldo-Oseni của HAGL liên tiếp làm khổ hàng thủ ĐT.LA. Có vẻ như đội bóng phố Núi đang muốn tăng tốc để "kết thúc" trận đấu ngay trong hiệp 1.

Phút 36, Oseni (HAGL) băng xuống dũng mãnh, tâng bóng qua đầu thủ môn Tiến Phong, nhưng Thanh Giang đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua cho ĐT.LA.

Phút 29, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Tuấn Phong, trung vệ West (ĐT.LA) lên tham gia tấn công đánh đầu chệch cột dọc.

Ngay sau đó, ĐT.LA có câu trả lời với pha di chuyển thông minh, thoát xuống bên cánh phải trước khi dứt điểm nhanh của Việt Thắng. Nhưng trong tình huống này, hậu vệ HAGL đã kịp lùi về cản phá thành công.

Phút 25, hàng thủ ĐT.LA mắc sai lầm ngớ ngẩn để Evaldo có cơ hội dứt điểm trong tư thế vô cùng thoải mái, đối mặt với thủ môn Tiến Phong. Tiếc là trong tình huống này Evaldo lại đưa bóng đi vọt xà đáng tiếc.

ĐT.LA vẫn chủ động tấn công nhưng không tạo ra tình huống nàp nguy hiểm. Bên kia chiến tuyến, những pha phản công của HAGL vẫn cực kỳ nguy hiểm dù chỉ dựa trên tầm hoạt động của bộ đôi tiền đạo Evaldo-Oseni

HLV Vital (ĐT.LA) đã có những phàn nàn về trọng tài khi cầu thủ HAGL liên tiếp vào bóng rất quyết liệt với học trò của ông.

Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi với những pha "ăn miếng trả miếng" về phía khung thành của cả 2 đội. HAGL đã thể hiện một diện mạo khác hoàn toàn so với trận thua chủ nhà Hà Nội T&T 0-2 ở vòng 1.

Những phút vừa qua, ĐT.LA đang nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng những miếng đánh biên của họ đều dễ dàng bị HAGL hóa giải.

Vào! HAGL-ĐT.LA: 1-0. Phút thứ 6, từ quả phạt góc bên cánh phải, Oseni (HAGL) tận dụng sự lúng túng của hậu vệ ĐT.LA dứt điểm cận thành mở tỷ số. Trước đó, thủ môn Tiến Phong (ĐT.LA) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng do trọng tài cho HAGL được hưởng quả phạt góc

Với những gì đã diễn ra trong khoảng gần 5 phút vừa qua, rõ ràng HAGL không giấu giếm ý đồ "đánh phủ đầu" đối thủ. Liệu họ có thể thành công?

Phút thứ 4, Quý Sửu (HAGL) đột phá bên cánh trái trước khi chuyền vào trung lộ cho Oseni xoay người dứt điểm đưa bóng đi chệch cột.

HAGL đang dồn đội hình lên tấn công rất mạnh mẽ. Phút thứ 3, từ đường chuyền bên cánh trái của Văn Trương, Evaldo lại bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành ĐT.LA.

Phút thứ 1, từ đường chuyền của Văn Nhiên (HAGL) bên cánh phải, Evaldo đánh đầu vọt xà ngang khung thành ĐT.LA.

Hiệp 1 bắt đầu.

Ngày xưa, cứ mỗi lần HAGL và ĐT.LA "đụng" nhau là không khí bóng đá Việt lại trở nên căng và nóng trước, trong và sau khi bóng lăn với những sự kiện và… sự cố.

Cái căng và nóng của một trận đại chiến mà ở đó, tính đối đầu được sâu sắc hoá không chỉ trên phương diện thành tích mà còn là niềm kiêu hãnh, danh dự và… thương hiệu trên cả thương trường và đấu trường.

Cái căng và nóng của một cuộc đối đầu mà bên nào cũng nhập tâm và nhập cuộc với tư tưởng: "Thua ai thì thua, chứ không được thua nó", "mất tất cả chứ không được mất điểm vào tay nó" và "đá chết bỏ, làm thương binh tôi nuôi suốt đời".

Cái căng và nóng của một cuộc giao đấu giữa hai đại gia kèn cựa nhau từng tiếng gáy. Cái căng và nóng của một cuộc đấu súng mà người thắng thì sướng như vừa đoạt chức vô địch, còn kẻ thua thì mắc nghẹn trong một nỗi hận khôn nguôi.

Thực tế, cả HAGL và ĐT.LA lúc này chỉ còn là “hổ giấy”, khác hẳn hình ảnh “làm mưa làm gió” cách đây chục năm khi họ thay nhau thống trị V.League (HAGL vô địch năm 2003, 2004; ĐT.LA vô địch năm 2005, 2006).

Nhưng hy vọng là cái tính chất căng và nóng của cuộc thư hùng giữa GạchGỗ vẫn còn được bảo lưu sau một mùa giải vắng bóng (mùa trước ĐT.LA chơi ở giải hạng Nhất).

Ở trận ra quân tại V.League 2013, trong khi ĐT.LA may mắn hòa đội khách Thanh Hóa 1-1, thì HAGL đã thảm bại 0-2 trước chủ nhà Hà Nội T&T trong 90 phút mà không ai còn nhận ra hình ảnh của chính họ nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem