Hai bé gái sinh đôi bị ong vò vẽ đốt chết

Thứ bảy, ngày 07/08/2010 16:08 PM (GMT+7)
Ba bé gái cùng chơi trong vườn nhà ông bà ở Gia Lai, bất ngờ dẫm phải tổ ong vò vẽ đất, bị đốt khiến hai em tử vong.
Bình luận 0

Đến chiều nay 6-8, tại Bệnh viện 331 (TP Pleiku, Gia Lai), sức khỏe của bé Niên (3 tuổi), bé gái duy nhất sống sót sau khi bị ong vò vẽ cắn ngày 4-8, đang dần hồi phục. Tuy nhiên, cơ thể em vẫn còn sưng tấy do hơn 20 vết ong đốt.

Trước đó, sáng 4-8, trước khi đi rẫy, bố của Niên là A Ngrin đã gửi em cùng hai em gái con bạn dì là Hea Ta Râm, Hea Ta Ri (sinh đôi, cùng 3 tuổi) ở nhà ông bà ở làng Sao, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa (Gia Lai).
 

Đến trưa, hai anh em anh A Ngrin bỏ rẫy chạy về vì nghe tin các con ở nhà bị ong vò vẽ đất đốt bất tỉnh. Khi họ về đến nhà, bé Hea Ta Ri đã tử vong, Hea Ta Râm và Niên đang nằm hôn mê, khắp người sưng vù.

Niên và Râm được đưa vào Bệnh viện 331 cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ong đốt quá nhiều, nọc độc đã lan ra toàn thân nên đến chiều 5-8, Hea Ta Râm đã tử vong.

Nhờ đứng xa tổ ong, bị đốt ít hơn nên cháu Niên đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.

Chính quyền đã huy động thanh niên trai tráng đốt bỏ tổ ong dữ và hỗ trợ gia đình mai táng cho hai chị em Ta Ri và Ta Râm.

Theo NLĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem