HÀI HƯỚC: Chồng giấu vợ bế con "đi bão" mừng Olympic Việt Nam

Thứ ba, ngày 28/08/2018 19:40 PM (GMT+7)
Hai ông bố trẻ mải xem Olympic Việt Nam quên giờ về nhà, chồng giấu vợ bế con "đi bão"... là một trong những câu chuyện hài hước nhất đêm qua.
Bình luận 0

Sau chiến tích lịch sử của Olympic Việt Nam, người dân Việt Nam lại một lần nữa đổ ra đường ăn mừng. Trên Facebook, hàng loạt các bức ảnh, mẩu chuyện hài hước về "đêm không ngủ" của NHM Việt Nam đã khiến dân mạng cười bò.

Đầu tiên, chính là đôi ông bố trẻ mải xem bóng đá quên cả giờ về nhà. Theo chia sẻ của facebook tên Shallow Hiếu với nhóm Không sợ chó, anh đã được vợ sai đi mua bỉm từ lúc 18 giờ. Nhưng vì mải theo dõi trận đấu của Olympic Việt Nam, anh đã ở ngoài đường đến tận 23 giờ đêm.

Trên đường đi bão, ông bố trẻ này lại gặp được người bạn thân được vợ sai đi mua dầu gội đầu từ lúc... 16 giờ chiều.

img

Cặp bạn thân đầy bá đạo.

Trong không khí sục sôi của chiến thắng ấy, không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ cho xuống đường để hoà chung không khí bóng đá cùng người hâm mộ. Không thể ngồi im ở nhà khi anh em bạn bè đang "đi bão", một anh chồng trẻ đã rủ theo cậu con trai ra đường, bỏ mặc vợ ở nhà gọi cháy máy không nghe.

Trong lúc đang vô cùng bức xúc vì đem con trai đi cổ vũ bóng đá từ tối không về, thì chị vợ lại vô tình lướt qua facebook của một người bạn đăng ảnh đi bão ăn mừng chiến thắng. Đáng chú ý, bức ảnh ấy lại chính là chiếc ô tô bán tải của anh chồng, vậy nên chị vợ đã ngay lập tức đã để lại bình luận nhờ chuyển lời.

img

img

Ông bố cùng cậu con trai mải chơi quên cả giờ về nhà.

"Hương ơi, mày chụp đúng xe thằng chồng tao. Hò từ tối là mang thằng Bon về rồi đi đâu thì đi, thế mà tha cả nó đi bão đấy. Mày ra đập cửa xe chuyển lời hộ tao cái. Bảo là bão ở nhà đây này việc gì phải đi đâu đón bão. Gọi nghe máy lộn ruột lắm rồi", người vợ trẻ để lại bình luận.

Chia sẻ thêm với chúng tôi chị Lan Anh - người vợ trong câu chuyên trên cho biết, dù đã quá nửa đêm nhưng hai bố con vẫn chưa về nhà: "Bé Bon 4 tuổi từ tối vẫn chưa được tắm và ăn tối nên chị khá lo lắng. Dù một số người bạn có nói đã bắt gặp hai bố con trên phố cậu bé khá vui vẻ và hào hứng, đồng thời đã được ăn đồ ăn vặt như mình vẫn chưa yên tâm".

"Chồng chị khá mê bóng đá, nên trận nào Việt Nam đá thắng là lai xuống đường đi đón bão. Lần nào mình cũng phải canh chồng không là kiểu gì cũng trốn đi. Lần này, thấy vợ không đồng ý cho đi nên là dẫn luôn cả cậu con đi để đỡ đòn đó. Kiểu này chắc hai bố con phải sáng sớm mai mới về đến nhà".

Leo (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem