Hạn chế lối đá thô bạo tại V.League: Bắt đầu từ HLV...

Trần Oánh Thứ sáu, ngày 17/02/2023 17:10 PM (GMT+7)
"Tôi sẽ dạy các em bài học đầu tiên là trở thành 1 con người tốt trước khi trở thành 1 cầu thủ giỏi và phải biết giữ gìn đôi chân cho đồng nghiệp".
Bình luận 0

Ngày 23/3/2021, trận đấu hấp dẫn giữa 2 thế lực của V.League lúc đó là CLB.TPHCM và CLB Hà Nội FC trên sân Thống Nhất đã biến thành một ngày kinh hoàng đối với Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội của anh. Pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh, cầu thủ trưởng thành từ lò bóng đá Sông Lam Nghệ An khiến cho Hùng Dũng gãy đôi xương chày và xương mác ở cẳng chân. Sau khi thu thập đủ hồ sơ trận đấu CLB.TPHCM - Hà Nội FC, Ban kỷ luật VFF tiến hành họp khẩn vào chiều 24/3 để ra án phạt, đình chỉ thi đấu 8 tháng và 40 triệu tiền phạt đối với Ngô Hoàng Thịnh.

Sau sự cố, trả lời phỏng vấn, Hoàng Thịnh tỏ ra rất ân hận: "Tôi rụng rời khi thấy Hùng Dũng nằm sân lúc ấy. Tôi thật sự muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm Hùng Dũng bị gãy chân. Tôi mong người bị là tôi chứ không phải Hùng Dũng. Giờ điều mà tôi mong mỏi nhất là Hùng Dũng sớm bình phục. Chứ đối với tôi lúc này, mọi người có chửi bới gì, phạt tôi thế nào cũng được"

Hạn chế lối đá thô bạo, bắt đầu từ HLV. - Ảnh 1.

Hình ảnh Hùng Dũng đau đớn vì bị gãy chân. Ảnh: VFF.

Hầu hết mọi người đều cho rằng chấn thương rất nghiêm trọng đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tuyển thủ tài hoa Đỗ Hùng Dũng. Nhưng thật may mắn, bằng những tiến bộ của y học thể thao, cũng như bằng nỗ lực của mình, Hùng Dũng đã chiến thắng chấn thương và trở lại với bóng đá đỉnh cao. Vào tháng 11/2021, Hùng Dũng chính thức trở lại tập luyện với CLB Hà Nội. May mắn cả cho Hoàng Thịnh, vì sự day dứt của anh về những điều anh gây ra cho đồng nghiệp Đỗ Hùng Dũng cũng được giảm bớt khi Đỗ Hùng Dũng trở lại với sân cỏ.

Nhưng câu chuyện của hậu vệ Quế Ngọc Hải, cũng là sản phẩm của lò đào tạo SLNA và tiền vệ Trần Anh Khoa của đội SHB Đà Nẵng thì không được như vậy. Trong trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng tại vòng 25 V.League 2015 (tháng 9/2015), Trần Anh Khoa đã bị trung vệ Quế Ngọc Hải phi cả hai chân, đạp trúng đầu gối. Theo kết luận, Anh Khoa đã bị các loại tổn thương: dây chằng chéo trước, chéo sau, chéo trong bị đứt và rách; rách và vỡ sụn chêm; tổn thương gối trái. Bác sĩ nhận định, Anh Khoa phải nghỉ thi đấu 1 năm và chỉ có 50% cơ hội trở lại sân cỏ. Bên cạnh án treo giò 6 tháng, Ngọc Hải còn phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương của Anh Khoa ở Singapore. Khoản phí bồi thường này lên tới 830 triệu đồng.

Hạn chế lối đá thô bạo, bắt đầu từ HLV. - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải thẫn thờ sau khi gây chấn thương cho Anh Khoa.

Nhưng khác với Đỗ Hùng Dũng, Trần Anh Khoa đã vĩnh viễn không thể ra sân thi đấu. Quế Ngọc Hải đã rất ân hận, anh đã rất nhiều lần trải lòng về những dằn vặt của mình khi gây ra chấn thương nghiêm trọng cho đồng nghiệp. Nhưng điều đó cũng không giúp đưa Anh Khoa trở lại sân cỏ.

Và trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy vừa qua giữa CLB CAHN và Viettel, 1 pha vào bóng thô bạo tương tự của cầu thủ Hoàng Văn Toản với "Quả bóng vàng Việt Nam" Nguyễn Hoàng Đức, khiến tiền vệ tài hoa của ĐT Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu. Rất may, theo thông tin từ đội Viettel, chấn thương của anh không quá nghiêm trọng. Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định với Văn Toản. Theo đó, căn cứ theo khoản 1 điều 39, phạt cầu thủ Hoàng Văn Toản của CLB CAHN 15 triệu đồng và treo giò 3 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2023.

Án phạt này nặng hay nhẹ?

Nếu căn cứ vào mức độ chấn thương của Hoàng Đức, vốn không quá nghiêm trọng thì có thể cho rằng đây là án phạt nặng, hoặc như có tờ báo nói là nó "cực nặng". Nhưng nếu vẫn với pha vào bóng đó, tổn thương của tiền vệ tài hoa này giống như của Đỗ Hùng Dũng hay như của tài năng trẻ Trần Anh Khoa thì sao?

Mục đích các án phạt của Liên Đoàn bóng đá là để răn đe các cầu thủ có lối đá thô bạo, mức phạt càng lớn thì tính răn đe càng cao, điều này luôn có giá trị. Sự trừng phạt này là không chỉ bảo vệ các cầu thủ, thực tế sự trừng phạt này bảo vệ cả một lối đá, bảo vệ tính nghệ thuật của bóng đá. Chúng ta đã từng chứng kiến những Giải Vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam với quá ít tính nghệ thuật và quá nhiều những pha chém đinh chặt sắt. Những cầu thủ thi đấu sáng tạo, kỹ thuật không thể lúc nào cũng đủ cảnh giác, đủ tinh tế để né tránh các pha vào bóng thô bạo của đối phương. Bóng đá khi đó rất ít tính nghệ thuật, nó không đẹp.

Cứ mỗi khi có những pha vào bóng bạo liệt, gây chấn thương cho đối phương, ban lãnh đạo CLB và HLV luôn khẳng định họ không đời nào dặn dò các cầu thủ của mình khi ra sân thi đấu phải tìm cách triệt hạ đối phương cả, tôi tin điều đó. Nhưng hẳn chúng ta nghe nhiều tới những lời kêu gọi thi đấu phải "máu lửả" mà chính ban lãnh đạo và HLV 1 số CLB thường xuyên quán triệt tới các cầu thủ của mình, có những CLB còn coi đó là bản sắc của mình. Hẳn khi được kêu gọi như vậy, đối với cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, các hậu vệ, đá rắn đồng nghĩa với nhiệt tình thi đấu. 

Bóng đá là một môn thể thao có tính đối kháng cao, nó cần quyết tâm thi đấu, cần thái độ thi đấu quyết liệt. Nhưng bóng đá chân chính có tính khoa học và cả tính nghệ thuật, nó cần giành được chiến thắng bởi sự khoa học và nghệ thuật, bởi tư duy chiến thuật và kỹ thuật cá nhân, hay tinh thần tập thể, chứ không nên chiến thắng bằng mọi giá, bằng sự gọi là xả thân, máu lửa, bất chấp những chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra cho đối phương. Và điều này cần được nhận thức đúng bắt đầu từ các HLV, từ đỉnh cao tới các tuyến đào tạo trẻ.

Xin trích dẫn ở đây 1 câu nói rất hay:

"Tôi sẽ dạy các em bài học đầu tiên là trở thành 1 con người tốt trước khi trở thành 1 cầu thủ giỏi và phải biết giữ gìn đôi chân cho đồng nghiệp".

Thường thì người ta sẽ trích dẫn lời nói của những người thành đạt hay nổi tiếng, nhưng lần này không như vậy. Đây chỉ là câu nói của 1 cựu cầu thủ không có danh tiếng gì trong làng bóng đá để chúng ta phải nhớ đến cả. Hiện anh ta đang hành nghề HLV tuyến trẻ, những cũng chưa ai nghe nói đến thành tích của anh ta trong vai trò này. Anh là cựu cầu thủ Đà Nẵng, người đã vĩnh viễn từ bỏ giấc mơ bóng đá sau trận đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp SLNAn năm 2015, tiền vệ Trần Anh Khoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem