Hàng Lược
-
Trưa thứ 6 hàng tuần, hàng trăm tín đồ theo đạo Hồi lại đổ về thánh đường hồi giáo Al-Noor (Al-Noor Mosque) tại số 12 Hàng Lược, Hoàn Kiếm (Hà Nội) để hành lễ, cầu nguyện. Hiện ở Hà Nội có hơn 500 người ở các Đại sứ quán, người dân trên 20 nước và trên 100 người Việt theo đạo Hồi thường xuyên đến Al-Noor cầu nguyện.
-
Mỗi dịp Tết đến xuân về, phố cổ Hà Nội lại nhộn nhịp người dân đổ xô đi sắm Tết. Không chỉ chọn cành đào, mai hay cây quất mà cả những chú heo đồng, heo đất cũng được nhiều người mua về tô điểm cho căn nhà của mình.
-
Từ hàng trăm năm qua, chợ với người Hà Nội không chỉ là nơi mua bán, giao thương hàng hóa mà chợ còn là nét đẹp đặc trưng trong văn hóa của người Hà Nội mỗi dịp Tết đến Xuân về.
-
Khắp phố phường Hà Nội, đâu đâu cũng thấy nhộn nhịp, người người đi sắm Tết. Trên các con phố trung tâm tràn ngập sắc hoa đào, hoa mai cùng các tiểu cảnh rực rỡ.
-
Hà Nội những ngày cuối năm, phố phường tràn ngập sắc xuân. Phố Hàng Lược - khu chợ hoa được mệnh danh là cổ nhất Hà Nội luôn đông vui, tấp nập, tràn ngập sắc màu tươi thắm...
-
Tối 13.9 (2 tuần trước Trung thu), nhân dịp cuối tuần và tiết trời thu mát mẻ, rất đông bạn trẻ và gia đình có con nhỏ ở Hà Nội đã tới phố Hàng Mã, Hàng Lược vui chơi.
-
Giá thấp nhất của một quả dưa hấu, bí đỏ, dưa vàng tỉa hình từ 200.000 đồng trở lên. Cả một mâm quả bày tết Trung thu có giá từ 2 triệu đến gần 10 triệu đồng. Dù giá đắt như vậy, nhưng dịch vụ này vẫn đang cháy giá và cháy hàng.
-
Nụ cười trên gương mặt cụ dường như khiến mùa xuân đất Hà thành đẹp rạng rỡ hơn. Tôi chỉ ước, sau này, tôi cũng có thể tận hưởng mùa xuân như thế.
-
Ngày ấy từ 23 tháng chạp, người Hà thành bắt đầu đi chọn hoa đào trên phố Hàng Lược hay tới các cửa hàng tạp hóa mua mì chính, bóng bì, bánh đa nem...
-
Đỗ chiếc Toyota Innova tại ngã 5 ở phố Hàng Lược để vào chợ Đồng Xuân mua đồ, khi trở ra thì anh Long và vợ hốt hoảng vì chiếc xe 7 chỗ của gia đình đã không cánh mà bay.