Hàng xóm
-
Phát hiện chồng không nằm cạnh hai mẹ con, tôi chỉ nghĩ anh vào nhà vệ sinh. Ai ngờ khi lao sang nhà hàng xóm thì cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải ngây ngẩn cả người.
-
Nhà tôi có ba thứ nước uống thông dụng, mùa hè cũng như mùa đông, ban ngày cũng như ban đêm, bố mẹ uống, con cái uống và cả khách cũng uống khi đến chơi nhà. Đó là: Nước mưa, nước vối và nước chè xanh.
-
Chúng tôi lại tìm thấy sự quen thuộc ở nhau sau từng ấy thời gian xa cách, thật quá nhiều cảm xúc.
-
Hơn 1 năm trước, cô Thy- hàng xóm nhà tôi chuyển đến ở bên cạnh nhà tôi. Thy trông khá trẻ và xinh. Nghe nói ngày xưa vì yêu lầm, bị lừa gạt nên phải nuôi con một mình.
-
Khi về đến nhà đã thấy anh Tuấn là hàng xóm trên tầng 7 giúp vợ tôi cho con gái tôi nhập viện, lại còn mua đầy đủ vật dụng, cơm, nước chu đáo cho mẹ con Tú Trinh như người thân trong gia đình…
-
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, tôi tá hỏa khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ khỏa thân nằm cạnh bên. Tôi hoảng hốt tới mức ngã lăn xuống giường.
-
Tôi chủ động thân thiện với Lan (tên cô gái) và thực lòng quí mến người hàng xóm mới tính tình lởi xởi, nói năng lễ phép, ngọt ngào đó.
-
Con trai không giống bố cũng chẳng giống ông nội mà lại giống gia đình nhà hàng xóm, thử hỏi ai không nghi ngờ?
-
Anh hàng xóm này rất hiền lành, chẳng chơi bời gì, hiện tại đã có công việc ổn định và rất chăm chỉ làm ăn.
-
Tôi thường nói chuyện với một anh hàng xóm tên Hưng. Anh ấy khá tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ tôi trong công việc.