• Nhận mức án 6 tháng 15 ngày bằng với thời gian bị tạm giam, Hào Anh cùng chị họ được TAND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tuyên trả tự do ngay tại tòa.
  • Hình ảnh một cậu bé 14 tuổi bị hành hạ tra tấn ngày nào vẫn còn hiển hiện đâu đó và cái hình ảnh đó đã lấy đi không ít nước mắt của người đời. Không chỉ có nước mắt mà hàng trăm triệu đồng được gửi đến em với mong phần nào được bù đắp cho em nỗi đau thể xác, nhưng khi thể xác em được lành lặn thì cũng là lúc em làm tổn thương trái tim của bao con người. Lỗi tại đồng tiền hay tại em không nhận ra đâu là giá trị của cuộc sống khi đã 19 tuổi? Người người thương em để rồi em trả ơn họ bằng cánh cổng nhà tù vì phạm tội.
  • Chiếc máy tính trộm được, Hào Anh không bán mà mang ra tiệm cài đặt lại phần mềm để sử dụng. Theo nhà chức trách, thanh niên này đối mặt với mức án cao nhất là 3 năm tù.
  • Trước việc người chủ cơ sở nước tương ở Bình Dương - bị hại trong vụ mất trộm do Hào Anh gây ra - làm đơn bãi nại, cộng thêm tình tiết đối tượng này từng có tiền sử tâm thần, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu Hào Anh có thoát tội.
  • "Hào Anh đã dùng hơn 600 triệu mua nhà, rồi mua xe máy, tiêu xài..., giờ thì hết sạch. Cách tiêu tiền của Hào Anh hoàn toàn bản năng".
  • Hào Anh gần giống với nhiều người trúng số độc đắc ở Việt Nam bỗng chốc có số tiền lớn... đưa họ vào cuộc sống lãng phí, gây ra hậu quả nghiêm trọng.