Hậu vệ Arsenal kể phút bị cầu thủ Chelsea "hạ đo ván"

Tùng Lâm (theo The Sun) Thứ bảy, ngày 11/02/2017 09:03 AM (GMT+7)
Hector Bellerin đã bình phục chấn thương ở đầu, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng về pha bóng mình bị “đo ván” bởi Marcos Alonso. Theo hậu vệ người Tây Ban Nha, khi ngã xuống sân, anh cảm thấy quay cuồng và không còn nhớ gì cả.
Bình luận 0

Trận derby London cuối tuần trước, Arsenal đã thúc thủ 1-3 trước đội chủ nhà Chelsea. Mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn khi hậu vệ Hector Bellerin bị choáng ở đầu và phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày, đồng nghĩa lỡ trận tiếp theo của “Pháo thủ”. Được biết, ngôi sao người Tây Ban Nha bị choáng sau khi cố gắng ngăn cản Marcos Alonso của Chelsea mở tỷ số trận đấu. Đó là một pha va chạm rất mạnh và Bellerin ở thế bất lợi hơn đã ngã rất mạnh xuống mặt sân.

img

Marcos Alonso có pha bóng khiến Hector Bellerin chấn thương nặng.

Gần như ngay lập tức, đội ngũ y tế đã có mặt để chăm sóc cho Bellerin, nhưng hậu vệ này không thể thi đấu tiếp và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Gabriel khi trận đấu mới đi qua được 13 phút. Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger khẳng định đó là một pha phạm lỗi của Alonso với Bellerin và các trọng tài đã quá sai lầm khi không cắt còi.

Về phía mình, Marcos Alonso cũng đã lên tiếng phân trần, đồng thời khẳng định mình không cố tình chơi xấu Hector Bellerin. Ngoài ra, anh còn gửi lời chúc người đồng nghiệp trẻ bên phía Arsenal nhanh chóng hồi phục.

"Tôi đã nhảy cao hơn một chút để có thể chạm bóng đầu tiên, tôi không để ý rằng cậu ấy cũng đang lao đến. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc cho Bellerin, đó là chàng trai tốt nhưng tôi đã không nhìn thấy cậu ấy. Hy vọng Bellerin sớm bình phục", Marcos Alonso chia sẻ.

Trong khi đó, phải mất tới 3 ngày, Bellerin mới cảm thấy hết choáng. Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân mới đây, hậu vệ 24 tuổi này cho biết tình hình của mình đã tốt hơn và hy vọng sớm trở lại, nhưng anh vẫn cảm thấy bàng hoàng khi nhớ về pha bóng bị "đo ván".

“Tôi đang hồi phục rất tốt ở nhà và sẽ sớm trở lại sân tập để giúp đội bóng chiến đấu. Tôi cố gắng không muốn nghĩ về pha bóng đó. Trong khoảnh khắc rơi xuống mặt sân, tôi cảm thấy quay cuồng và không nhớ gì cả. Cảm ơn Chúa là giờ mọi thứ đã ổn", Bellerin viết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem