• Mùa Thu đến từ những con đường nắng đã chuyển màu. Thật lạ, mới ngày nào là cái nắng đổ lửa mà giờ nắng đã dịu dàng, lắng xuống và sánh như mật ong rừng…
  • Lên sóng từ ngày 8.2 (tức mùng 9 Tết Giáp Ngọ), "Heo may về qua phố" là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên được ra mắt trong năm mới trên VTV3.
  • Nếu có dịp về với đất Yên Dũng (Bắc Giang) vào cữ gió heo may, thế nào bạn cũng sẽ được chiêu đãi một trong những món ngon và hiếm bởi lòng hiếu khách của người dân nơi đây, đó là món Cua Da.
  • Heo may phố thênh thang Hà Nội/Bước em về nhè nhẹ gót thu…
  • Cứ mỗi độ thu về, cơn gió heo may lại làm người ta nhớ hương cốm mới. Cốm được cuộn trong lá sen, thơm mùi hương đồng gió nội chứ không bày ra đĩa hay gói túi nylon như các món ăn chơi bình thường.
  • Gió heo may về se se tiết trời, yên ả cùng sắc vàng thu của hoa lá. Bên giàn giậu, mái hiên, hoa mướp nở vàng ươm, làm thức trong ta bao nỗi nhớ, niềm yêu…
  • Dân Việt - Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) dịp Tết nay mới vào mùa lá bàng chuyển đỏ. Những tán bàng như thắp lửa cho “những phố dài xao xác heo may” và cũng đủ làm rạo rực khách thập phương qua đây về Đền Và, Chùa Mía…
  • (Dân Việt) - Cuộc tọa đàm có tên gọi “Văn học người Việt ở Nga – Một chặng đường” diễn ra ngày 2.11 tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Gió heo may đã về, CLB Gốc Đa bàn sang chuyện tết. - Nghe nói Tết này được nghỉ tới 9 ngày, sướng thế!
  • Dân Việt - Lá bàng chuyển màu vàng thẫm, trời se lạnh heo may và mùa cưới đến. Những cặp uyên ương lại tìm đến những nơi thật an lành, giàu giá trị truyền thống và có ý nghĩa nhất đối với mình để chụp ảnh cưới.