Hiếm thấy ong rú

  • Không chọn cành cây cao, bờ bụi rậm ở vườn, rừng hoặc thân cây to bị rỗng để làm tổ như vẫn thường thấy, một đàn ong rú lại chọn gốc cây cảnh, với đường kính ước chỉ hơn 20cm trồng trong chậu trước nhà của anh Nguyễn Văn Hùng, ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi làm nơi trú ngụ gần 2 năm nay, gây ngạc nhiên và thích thú cho những ai nhìn thấy.
  • Sau hơn 1 tháng kể từ khi phát hiện và che lá để bảo vệ, hiện tổ ong rú (còn gọi là ong dú, ong lỗ...), trong khu vườn nhà anh Nguyễn Tấn Lân (sinh 1990), ở tổ 6, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi đã có kích cỡ to gần bằng 2/3 chiếc nón lá.