Hiến đất

  • Ông Phạm Ngọc Giai 74 tuổi (ở thôn Phong Triều, xã Nam Triều, H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội) chỉ là công nhân nghèo nhưng đã 2 lần hiến đất mở đường, để xã đạt chuẩn nông thôn mới.
  • Thấy bà con, học sinh đi bộ vất vả phải vượt khe suối, bờ ruộng để đến trung tâm xã, ông Dị quyết tâm hiến đất đồi và đất ruộng để mở đường vào thôn.
  • Ngoài việc tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất, bà Đinh Thị Tình ở thôn Miếu 2, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội) còn vận động hàng chục hộ dân khác cùng hiến đất để địa phương xây trường đẹp cho con em học tập.
  • Về thôn Bản Giềng, xã Dương Quang, TP.Bắc Kạn (Bắc Kạn) cách đây không lâu, chúng tôi nhận thấy con đường trong thôn to đẹp, đi lại thuận lợi hơn. Sự thay đổi ấy bắt nguồn từ công sức đóng góp của người dân thôn Bản Giềng, đặc biệt là vai trò của Trưởng thôn Chu Kế Thu.
  • Hàng ngàn hội viên, nông dân tỉnh Bình Định tự nguyện đóng góp vật chất, công sức… xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy, đến nay tỉnh Bình Định đã có 28 xã về đích.
  • Ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát (Bình Định) ai cũng biết đến Chi hội trưởng nông dân (ND) Nguyễn Văn Xích ở thôn Tùng Chánh vì có nhiều đóng góp cho xây dựng nông thôn mới (NTM).
  • Dù gia cảnh còn khó khăn, sức khỏe yếu nhưng ông Phùng Mạnh Thực (69 tuổi) ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai (Hà Nội) vẫn lăn xả vào vận động, hiến đất trị giá tiền tỷ để xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương...
  • Dù gia đình còn nhiều khó khăn, anh Tạ Văn Mười Hai (ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vẫn vui vẻ hiến hàng ngàn m2 đất làm đường xây dựng nông thôn mới (NTM).
  • Dù là một tỉnh nghèo song ở Quảng Trị, chuyện nông dân hiến đất xây dựng nông thôn mới (NTM) được xem là chuyện “thường ngày ở huyện”, việc đó như một cuộc cách mạng lan tỏa rộng khắp đến mỗi người dân.
  • LTS: Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã huy động nhiều nguồn lực để triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có việc vận động người dân đóng góp tiền của, hiến đất để mở đường giao thông nông thôn. Hầu hết người dân đều ủng hộ chủ trương xã hội hóa và đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, vì làm theo phong trào, chạy đua thành tích nên ở một vài nơi vẫn xảy ra tình trạng “ép” dân hiến đất, gây bức xúc trong dư luận.