Hiến máu nhân đạo
-
80 bức ảnh về các hoạt động văn hóa xã hội, kinh tế, đô thị, sinh hoạt của người dân Thủ đô và các hình ảnh đẹp về phố phường Hà Nội của 37 tác giả sẽ được trưng bày tại cuộc triển lãm ảnh với chủ đề “Nhịp sống Thủ đô” tại Hà Nội.
-
Ông Đào Mạnh Lý (An Giang) chia sẻ: “Hiến máu chính là niềm vui, cả cuộc đời tôi không làm được gì to lớn nên chỉ có thể hiến máu để cứu người”.
-
Gia đình bệnh nhân được nhận máu từ ông Dũng xúc động vì nghĩa cử cao đẹp, nằng nặc đòi hậu tạ nhưng ông từ chối.
-
Hơn 100.000ml máu đã được nhóm "Cựu học sinh các trường THPT Hà Nội khoá 1991-1994" hiến tặng trong chương trình "91-94 Xuân yêu thương", tổ chức tại Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư sáng nay, 26.2.2017.
-
Liệu sau khi có Luật về máu, phong trào hiến máu tình nguyện nhân rộng, người bệnh có phải chi trả tiền mua máu như hiện nay?
-
“Bộ Y tế đã bàn bạc kỹ lưỡng và quyết định chọn giải pháp “Quy định việc hiến máu là tự nguyện đưa vào Dự thảo Luật về máu và tế bào gốc, nội dung “bắt buộc công dân hiến máu 1 lần/năm chỉ là bàn bạc”, đại diện Bộ Y tế cho hay.
-
GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ tại ngày Hội Chủ Nhật Đỏ 2017.
-
Lãnh đạo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, dự kiến trong dịp Tết Đinh Dậu, cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu mới phục vụ được nhu cầu điều trị bệnh.
-
Người đàn ông có nghĩa cử cao đẹp này là ông Nguyễn Văn Chính (53 tuổi, trú tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Trong 10 năm qua, ông Chính đã hơn 40 lần hiến máu cứu người.
-
Sản phụ mất quá nhiều máu, trong khi máu dự trữ của bệnh nhân thiếu, bệnh nhân đứng trước nguy cơ sự sống rất mỏng mong 3 bác sỹ đã tự nguyện hiến 750ml máu đã cứu sống sản phụ Võ Thị Lương 26 tuổi.