"Hiện tượng" V.League 2016 kể chuyện qua Lào, Thái "kiếm cơm"

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 23/04/2016 10:00 AM (GMT+7)
Không phải Công Vinh, Anh Đức… mà lúc này, cái tên rất lạ Lê Xuân Hùng (Hải Phòng) mới là “vua phá lưới nội” sau 6 vòng đấu V.League. Đâu là bí mật giúp chàng tiền vệ 25 tuổi này “lột xác” trở thành hiện tượng thú vị ở mùa giải 2016?
Bình luận 0

Trước thềm V.League 2016, chẳng ai nghĩ Hải Phòng có thể chễm trệ ở ngôi đầu bảng sau 6 vòng đấu với số điểm tuyệt đối. Và cũng chẳng ai có thể ngờ, cái tên còn rất xa lạ là Lê Xuân Hùng (Hải Phòng) lại đang là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất với 3 pha lập công, nhiều hơn các chân sút nổi danh khác là Quả bóng vàng Việt Nam 2015 Anh Đức (Bình Dương), tuyển thủ quốc gia Đình Tùng (Thanh Hóa), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T)… 1 bàn. Số bàn thắng của Hùng chỉ bằng 1/2 so với 2 ngoại binh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Stevens (Hải Phòng), Merlo (SHB.Đà Nẵng) nhưng thế cũng là đáng khen lắm rồi.

img

Và còn đáng phục hơn nếu biết rằng Xuân Hùng từng bị “ruồng bỏ” ở đội bóng quê hương Thanh Hóa, sau đó phải lận đận tìm cơ hội ở XT.Hà Tĩnh, An Giang, rồi sang Lào chơi cho IDSEA Champasak ở lượt đi Lao League 2015 và Khon Kaen FC (lượt về giải hạng Nhất Thái Lan 2015).

Tâm sự với Dân Việt sáng 20.4, Xuân Hùng nói: “Em cùng lứa với Văn Thắng, Quốc Phương ở Thanh Hóa và cũng đã nỗ lực nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao số mình cứ lận đận, trắc trở hoặc không “hợp mắt” các HLV. Phải đến bây giờ, sau cả chục năm theo đuổi niềm đam mê, em mới cảm thấy thực sự hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng ở Hải Phòng. Toàn đội lúc này đoàn kết và sung lắm, cứ ra sân là bảo nhau “chiến” để giành chiến thắng, mang lại niềm vui cho khán giả”.

img

Những bài học khi còn thi đấu ở Thái Lan đã giúp Lê Xuân Hùng thể hiện được mình ở V.League 2016 trong màu áo Hải Phòng. Ảnh: I.T.

Hỏi Hùng, những năm tháng phải đi hết nơi này tới nơi khác để tìm kiếm cơ hội, đặc biệt những bài học khi thi đấu ở Thái Lan có giúp ích gì cho anh trong lần đầu tiên chơi V.League hay không, Hùng bảo: “Em đam mê bóng đá và quyết không từ bỏ. Mỗi lần thất bại, em đều tự nhủ lòng phải cố gắng hơn nữa, rồi vận may sẽ tới với mình. Ở An Giang, em đã cùng đội đá từ hạng Nhất lên V.League. Nhưng sau đó có nhiều vấn đề hậu trường phức tạp quá nên em phải sang Lào thi đấu. Môi trường bóng đá Lào kém hơn mình, nhưng Thái Lan thì đúng là khác hẳn. Chỉ là một đội hạng Nhất thôi nhưng họ chuyên nghiệp lắm từ cách sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng… Khoảng thời gian ở Thái Lan đã giúp em trưởng thành rất nhiều trong tư duy chơi bóng và phong cách của một cầu thủ chuyên nghiệp”.

Vậy phía trước, Xuân Hùng có hy vọng mình sẽ lọt vào “mắt xanh” của HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Thắng hay không, Dân Việt hỏi và Hùng đáp: “Khoác áo đội tuyển là điều mà mọi cầu thủ đều mong muốn. Riêng với em, đó còn là ước mơ, khát khao cháy bỏng. Lúc này, em cũng chẳng dám nghĩ xa quá, V.League 2016 cũng mới chỉ bắt đầu và những gì em làm được cũng chỉ là những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của mình thôi. Em vẫn còn trẻ và sẽ cố gắng tập luyện, hoàn thiện thêm khả năng, chờ đợi “cánh cửa” đội tuyển mở ra với mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem